
Đó là vào những ngày đầu năm 2026 …
Mơ:
Tiếng gọi loa thúc giục mọi người sơ tán.
Những chiếc xe tải đầy ắp người, khung cảnh náo loạn thời chiến.
Đây đích thị là mơ, chắc là trí não tôi vẫn lưu giữ hình ảnh trong phim “Mưa đỏ” và giờ ngẫu nhiên lôi ra chiếu lại...
Tiếng loa thông báo quân Trung Quốc sắp tràn vào, phụ nữ và trẻ con ưu tiên sơ tán trước.
Tôi hoài nghi, tin ở đâu ra vậy, có chính xác không, có tin tưởng để con tôi lên những chuyến xe đó không, làm cách nào để gia đình chúng tôi sau này có thể đoàn tụ.
Tôi đóng cửa lại và ngẫm nghĩ trong nhà có chỗ nào có thể trốn, có thể duy trì hô hấp và có thức ăn ...
Tiếng gọi loa thúc giục mọi người sơ tán.
Những chiếc xe tải đầy ắp người, khung cảnh náo loạn thời chiến.
Đây đích thị là mơ, chắc là trí não tôi vẫn lưu giữ hình ảnh trong phim “Mưa đỏ” và giờ ngẫu nhiên lôi ra chiếu lại...
Tiếng loa thông báo quân Trung Quốc sắp tràn vào, phụ nữ và trẻ con ưu tiên sơ tán trước.
Tôi hoài nghi, tin ở đâu ra vậy, có chính xác không, có tin tưởng để con tôi lên những chuyến xe đó không, làm cách nào để gia đình chúng tôi sau này có thể đoàn tụ.
Tôi đóng cửa lại và ngẫm nghĩ trong nhà có chỗ nào có thể trốn, có thể duy trì hô hấp và có thức ăn ...
Tỉnh:
Đúng là những giấc mơ luôn kỳ quái, không đầu, không cuối.
Và trong mơ tôi chưa tìm ra được chỗ trú ẩn ưng ý.
Đúng là những giấc mơ luôn kỳ quái, không đầu, không cuối.
Và trong mơ tôi chưa tìm ra được chỗ trú ẩn ưng ý.
Giật mình:
Các trang tin tức đồng loạt đưa tin vợ chồng tổng thống Venezuela đã bị bắt trong cuộc tập kích của Mỹ rạng sáng ngày 3/1/2026
Chuyện gì lạ vậy, tổng thống một nước bị bắt đi ngay tại đất nước của mình.
Nếu tính theo giờ Việt Nam, sự kiện bắt giữ đó diễn ra sau khoảng nửa ngày so với thời điểm tôi mơ đi tìm chỗ trốn.
Các trang tin tức đồng loạt đưa tin vợ chồng tổng thống Venezuela đã bị bắt trong cuộc tập kích của Mỹ rạng sáng ngày 3/1/2026
Chuyện gì lạ vậy, tổng thống một nước bị bắt đi ngay tại đất nước của mình.
Nếu tính theo giờ Việt Nam, sự kiện bắt giữ đó diễn ra sau khoảng nửa ngày so với thời điểm tôi mơ đi tìm chỗ trốn.
Tháng 3/2026, tin tức về chiến tranh Iran tràn ngập các phương tiện truyền thông.
Cô con gái học lớp 10 của tôi kể: “Cái N bảo con là: Tao tưởng thời hiện đại rồi sẽ không còn chiến tranh nữa”
Những cô gái hôm trước còn đang trang điểm cho nhau trong sự kiện của trường, còn to nhỏ kể về câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia mới bị phốt trên mạng, còn rủ nhau đi chụp Idol Booth, ngày hôm nay những cô gái ấy không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi cũng không hiểu.
Cô con gái học lớp 10 của tôi kể: “Cái N bảo con là: Tao tưởng thời hiện đại rồi sẽ không còn chiến tranh nữa”
Những cô gái hôm trước còn đang trang điểm cho nhau trong sự kiện của trường, còn to nhỏ kể về câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia mới bị phốt trên mạng, còn rủ nhau đi chụp Idol Booth, ngày hôm nay những cô gái ấy không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi cũng không hiểu.
Vũ trụ đã gửi đến cho tôi 1 giấc mơ lạ lùng.
Thắc mắc của con, thắc mắc của chính tôi thôi thúc sự kiếm tìm vả ít lâu sau trên tay tôi đã cầm cuốn “những TÙ NHÂN của ĐỊA LÝ"
Thắc mắc của con, thắc mắc của chính tôi thôi thúc sự kiếm tìm vả ít lâu sau trên tay tôi đã cầm cuốn “những TÙ NHÂN của ĐỊA LÝ"
Lần lượt đi qua 10 bản đồ lớn cùng những phân tích của Tim Marshall (ký giả hơn 25 năm kinh nghiệm về tin tức đối ngoại, biên tập viên, nhà bình luận khách mời về các sự kiện thế giới cho BBC, Sky News) để cảm nhận sức mạnh vĩ đại của tự nhiên.
Đứng trước tự nhiên, tổng thống Vladimir Putin, chủ tịch Tập Cận Bình hay các đời tổng thống Mỹ ... cũng chỉ là những tù nhân trong chính đặc điểm địa lý của nước họ.
Nước Nga rộng lớn trải rộng trên 11 múi giờ. Các lớp đệm phòng ngự tự nhiên của họ là Bắc Băng Dương phía Bắc, Siberia lạnh giá, khắc nghiệt phía Đông, dãy Caucasus phía Nam.
Suốt chiều dài lịch sử, người Nga luôn lo lắng về phía Tây trống trải.
Trong vòng 500 năm trở lại đây, nước Nga đã bị xâm lược tới 5 lần đều đến từ phía Tây.
Việc các nước láng giềng lần lượt ra nhập EU, NATO với Nga đồng nghĩa với hành động gây hấn.
Suốt chiều dài lịch sử, người Nga luôn lo lắng về phía Tây trống trải.
Trong vòng 500 năm trở lại đây, nước Nga đã bị xâm lược tới 5 lần đều đến từ phía Tây.
Việc các nước láng giềng lần lượt ra nhập EU, NATO với Nga đồng nghĩa với hành động gây hấn.
Các cảng biển lớn của Nga như Murmansk phía Bắc, Vladivostok hướng ra Thái Bình Dương mỗi năm có đến 3, 4 tháng đóng bang. Việc này khiến dòng chảy thương mại bị ngưng trệ cũng như ngăn chặn hạm đội Nga hoạt động như một thế lực toàn cầu.
Đó là lý do người Nga luôn khao khát có một cảng nước ấm.
Crime với căn cứ quân sự Sevastopol, cảng nước sâu không hề bị đóng băng trở thành vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Nga và Ukraina, hiện đã sát nhập vào Nga năm 2014.
Chiến sự Nga – Ukraina đến nay vẫn còn dai dẳng.
Đó là lý do người Nga luôn khao khát có một cảng nước ấm.
Crime với căn cứ quân sự Sevastopol, cảng nước sâu không hề bị đóng băng trở thành vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Nga và Ukraina, hiện đã sát nhập vào Nga năm 2014.
Chiến sự Nga – Ukraina đến nay vẫn còn dai dẳng.
Khi đọc về Trung Quốc, nói về tranh chấp lãnh thổ bạn sẽ bắt gặp nhận định "Việt Nam là một nỗi bực bội đối với Trung Quốc"
Nhưng tôi cá là bạn sẽ suy nghĩ nhiều hơn bởi câu: "Nhìn từ góc độ của Bắc Kinh, Việt Nam chỉ là một mối đe doạ nhỏ và một vấn đề có thể xử lý được"
Nhưng tôi cá là bạn sẽ suy nghĩ nhiều hơn bởi câu: "Nhìn từ góc độ của Bắc Kinh, Việt Nam chỉ là một mối đe doạ nhỏ và một vấn đề có thể xử lý được"
Về chiến sự Iran, tôi đã tìm được lý giải tại chương nói về chảo lửa Trung Đông.
Nếu viết ra chắc dài hơn đoạn tôi nhắc về nước Nga mất.
Nếu viết ra chắc dài hơn đoạn tôi nhắc về nước Nga mất.
Chúng ta mới dở nhanh 3 mảnh bản đồ, vẫn còn 7 mảnh nữa để bạn khám phá.
Với tôi, Châu Phi và Bắc Cực là 2 chương mang lại nhiều thông tin mới lạ nhất.
Với tôi, Châu Phi và Bắc Cực là 2 chương mang lại nhiều thông tin mới lạ nhất.
Nếu bạn cũng đang muốn tìm lời giải cho những xung đột đã và đang diễn ra một cách mạch lạc và dễ hiểu, “những TÙ NHÂN của ĐỊA LÝ" là cuốn sách rất đáng để cân nhắc.
Và tôi cũng rất mong chờ chia sẻ của bạn về cuốn sách này đấy.
Thân,
Phuong Bui
Phuong Bui