Review sách: CHÍN MẠNG – Songsin Tiewsomboon

Chủ Nhật, 24/09/2023

Tôi tin những người đã trao tặng trái tim dù nghĩ khác nhau, hành động khác nhau, đều chung tâm ý và mục đích.

Dựa theo truyền thuyết chín mạng huyền bí và bất tử của loài mèo, tác giả đã tạo nên bức tranh sống động về tình yêu và cuộc đời vĩnh hằng thông qua  huyền ảo, đầy ma mị cùng những nét vẽ độc đáo, sắc sảo, và vô cùng cuốn hút.

Chín Mạng” một cuốn tiểu thuyết hình ảnh, khi đọc tựa như một cuốn phim hoạt hình sinh động đến từng con chữ, cuốn người đọc vào từng bức tranh minh họa đầy tính nghệ thuật do chính tác giả phác họa. Mỗi câu chuyện về loài mèo ẩn chứa một thông điệp cuộc sống. Một cuốn sách chữa lành, nhẹ nhàng, rất đáng đọc nhiều lần.^^

Tôi tin những người đã trao tặng trái tim dù nghĩ khác nhau, hành động khác nhau, đều chung tâm ý và mục đích.

Dựa theo truyền thuyết chín mạng huyền bí và bất tử của loài mèo, tác giả đã tạo nên bức tranh sống động về tình yêu và cuộc đời vĩnh hằng thông qua  huyền ảo, đầy ma mị cùng những nét vẽ độc đáo, sắc sảo, và vô cùng cuốn hút.

Chín Mạng” một cuốn tiểu thuyết hình ảnh, khi đọc tựa như một cuốn phim hoạt hình sinh động đến từng con chữ, cuốn người đọc vào từng bức tranh minh họa đầy tính nghệ thuật do chính tác giả phác họa. Mỗi câu chuyện về loài mèo ẩn chứa một thông điệp cuộc sống. Một cuốn sách chữa lành, nhẹ nhàng, rất đáng đọc nhiều lần.^^

☘️Trong cuộc sống đôi lúc ta mù mờ về con đường của chính mình. Khi ấy hãy lắng nghe trái tim mình lên tiếng, mỗi hướng đi mang ý nghĩa khác nhau tùy hoàn cảnh từng người.”Trái tim sẽ chỉ rõ lối ra.”

☘️Ta không thể sống mà thiếu vắng tình yêu, tồn tại với một trái tim vĩnh cửu, không cảm xúc, không cảm nhận được đau khổ, niềm vui, hạnh phúc thì cuộc đời này liệu còn có ý nghĩa. “… sống cả ngàn năm tuổi không trái tim, không biết yêu thương chẳng đáng là chi so với một khoảnh khắc chợt vấn vương người.”

☘️Vịnh trăng khuyết-chốn dành riêng cho những kẻ cầu sự chết, đã mất đi ý chí sinh tồn. Khi cận kề cái chết, ta chợt nhận ra “… ‘tự sát' còn thống khổ lớn hơn nhiều sức ta chịu đựng.”

☘️Bạn có tin vào tình yêu vĩnh hằng, đó là khi hai trái tim luôn hướng về nhau, nguyện một đời bên nhau, vì nhau, yêu nhau như sinh mệnh bất chấp thế lực vô hình nào đó muốn chia cắt tình yêu ấy.”Cuộc đời này có ý nghĩa gì đâu nếu tôi không thể ở bên người mình yêu sâu đậm.”

Đối với những bạn yêu sách, và đặc biệt những bạn dành một tình yêu to lớn cho “boss” chắc chắn không thể bỏ qua cuốn tiểu thuyết Chín Mạng này. Nếu bạn đang sợ những cuốn sách dày, lười đọc thì đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn, sách gần 300 trang, mình đọc siêu nhanh nhưng giá trị tác phẩm mang đến lại vô cùng sâu sắc và ấn tượng.

Review của độc giả Bồ Công Anh – Nhã Nam reading club

☘️Trong cuộc sống đôi lúc ta mù mờ về con đường của chính mình. Khi ấy hãy lắng nghe trái tim mình lên tiếng, mỗi hướng đi mang ý nghĩa khác nhau tùy hoàn cảnh từng người.”Trái tim sẽ chỉ rõ lối ra.”

☘️Ta không thể sống mà thiếu vắng tình yêu, tồn tại với một trái tim vĩnh cửu, không cảm xúc, không cảm nhận được đau khổ, niềm vui, hạnh phúc thì cuộc đời này liệu còn có ý nghĩa. “… sống cả ngàn năm tuổi không trái tim, không biết yêu thương chẳng đáng là chi so với một khoảnh khắc chợt vấn vương người.”

☘️Vịnh trăng khuyết-chốn dành riêng cho những kẻ cầu sự chết, đã mất đi ý chí sinh tồn. Khi cận kề cái chết, ta chợt nhận ra “… ‘tự sát' còn thống khổ lớn hơn nhiều sức ta chịu đựng.”

☘️Bạn có tin vào tình yêu vĩnh hằng, đó là khi hai trái tim luôn hướng về nhau, nguyện một đời bên nhau, vì nhau, yêu nhau như sinh mệnh bất chấp thế lực vô hình nào đó muốn chia cắt tình yêu ấy.”Cuộc đời này có ý nghĩa gì đâu nếu tôi không thể ở bên người mình yêu sâu đậm.”

Đối với những bạn yêu sách, và đặc biệt những bạn dành một tình yêu to lớn cho “boss” chắc chắn không thể bỏ qua cuốn tiểu thuyết Chín Mạng này. Nếu bạn đang sợ những cuốn sách dày, lười đọc thì đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn, sách gần 300 trang, mình đọc siêu nhanh nhưng giá trị tác phẩm mang đến lại vô cùng sâu sắc và ấn tượng.

Review của độc giả Bồ Công Anh – Nhã Nam reading club