
Độc giả review "Đối thủ siêu phàm" và “Lời thề tàn nhẫn”
ĐỐI THỦ SIÊU PHÀM - Một cuốn romantasy quá hay, quá nhiều rung động và cảm xúc
Mình đã hoàn toàn bị cuốn vào cốt truyện từ những trang đầu tiên cho tới những trang cuối cùng. Cảm xúc lạc trôi từ rung động cho tới sướt mướt vì đoạn tình cảm của hai nhân vật chính.
Phong cách viết và thế giới phép thuật cũng được xây dựng vô cùng mới mẻ, không cần dùng những màn phép thuật hay bùa chú, tác giả đưa chúng ta vào một thế giới thực, nơi có chiến tranh, có bom đạn, có đấu đá. Nhưng nổi bật lên trong đó vẫn là sự cao đẹp của tình yêu.
Một sự pha trộn độc đáo giữa giả tưởng, lãng mạn, và chiến tranh - với phong cách viết giàu cảm xúc và một thế giới lấy cảm hứng từ châu Âu đầu thế kỷ 20.
Hai chiếc máy đánh chữ kết nối hai tâm hồn của họ lại với nhau. Roman vì Iris mà vượt qua cả một khoảng cách 600km, vượt qua khói đạn và bom lửa để được đến bên em, ở cạnh em, bảo vệ em. Có điều anh hơi sĩ, cái mỏ anh hơi hỗn. Nhưng rồi cuối cùng, cô vẫn khiến anh phải “sụm nụ”.
Mối quan hệ giữa Iris và Roman được phát triển chậm rãi nhưng chân thật. Họ bắt đầu là đối thủ, sau đó là hai linh hồn đồng điệu, dù không biết danh tính nhau trong phần lớn câu chuyện. Iris và Roman yêu nhau bằng tâm hồn trước khi biết mặt thật của nhau. Họ thấu hiểu nhau qua từng con chữ. Và khi sự thật dần lộ diện, họ phải đối mặt với hậu quả của những lời chưa nói, những bí mật từng giấu, và một thế giới đang tan vỡ.
Giọng văn của Ross rất đẹp rất thơ, những cũng tràn ngập xúc cảm. Mỗi chương như một đoạn nhạc - lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập - nhưng luôn mang theo dư vị của điều gì đó rất thật và rất người. Nếu bạn từng viết một bức thư mà không chắc có người đọc, nếu bạn từng yêu một ai đó qua những dòng chữ - bạn sẽ hiểu thấy cuốn sách này sâu sắc như thế nào.
Một, hai chương đầu bạn sẽ thấy tiết tấu hơi chậm, nhưng tin mình đi, những chương sau đó, những con chữ sau đó sẽ cuốn bạn đi lúc nào không hay và bạn sẽ không thể dừng đọc được nữa. Câu chuyện với nhiều nút thắt, tình yêu nhiều thăng trầm của họ sẽ đi tới đâu? Và cái kết của tập một, sẽ khiến bạn phải tìm ngay tập 2 để đọc tiếp.
LỜI THỀ TÀN NHẪN - nội tâm nhân vật cũng được tác giả khai thác kỹ lưỡng
Tiếp nối với cái kết đầy kịch tính ở phần một, phần hai cuốn độc giả sâu hơn vào những âm mưu và lọc lừa của những vị thần cổ đại Dacre và Enva - phần kết của duology Letters of Enchantment.
Iris trở về khi không biết Roman ở đâu, còn sống hay đã chết. Roman bằng cách nào đó đã được cứu sống nhưng hoàn toàn mất đi trí nhớ. Anh ở lại chiến trường nơi khói bom, đạn lửa, còn Iris về lại mái nhà nhưng trái tim cũng không thể nào yên lành.
Ở tập hai, tác giả trải đều những cao trào, gay cấn của truyện qua từng chương, không phần nào bị gò bó, không phần nào bị quá lan man. Đúng là có đôi chỗ, ở cách xử lý tình huống khiến mình thấy hơi không vừa ý cho lắm, kiểu không quá đã. Các yếu tố thần thánh (Dacre & Enva) bị đánh giá thiếu chiều sâu, kết cấu thần thoại chưa thật sự thuyết phục.
Nhưng về tổng thể, đánh giá cả cốt truyện từ đầu tới cuối thì vẫn rất ổn. Vẫn rất lôi cuốn và cảm xúc cứ gọi là lên lên xuống xuống như đi thuyền cano.
Có điều, sang phần 2, những diễn sau motif không quá mới nữa, cách tác giả xử lý hơi đơn giản ở một số điểm khiến mình thấy hơi hụt hẫng. Nhưng cách đan xen hai góc kể của hai nhân vật chính đọc rất mượt, dịch giả cũng truyền tải rất hay và phần khai thác nội tâm nhân vật cũng được tác giả viết rất kỹ lưỡng.
Với những ai yêu thích thể loại romantasy thì thực sự đây là bộ 2 cuốn sách không thể nào bỏ qua.
__
Cảm ơn bài viết tâm huyết từ độc giả Lyz Nguyen.