
[Bạn đọc review]
“CÚ RỜI ĐẤT XANH 2” - ĐIỂM CHUYỂN HOÀN HẢO
Vì chưa đọc phần cuối nên không dám khẳng định, nhưng tập 2 phải nói đã để lại những ấn tượng vô cùng mạnh mẽ cho bản thân mình. Nếu tập 1 còn là phần dẫn nhập, giới thiệu nhân vật và xây dựng nền móng cho bộ tiểu thuyết, thì sang tập 2, Vĩ Ngư đã bắt đầu “bung chiêu” nhiều hơn để mang đến một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn hơn bao giờ hết, không ngừng khiến ta lật trang.
Qủa thật như vậy, từ đầu cuốn sách đã là cuộc chiến giữa Nhiếp Cửu La và phía bên kia. Điều mình thích là văn phong của Vĩ Ngư khá gãy gọn, súc tích, không bị dài dòng khi ta thưởng thức. Trong đó trận đấu với 2 tên tay sai đầu tiên này không chỉ hứa hẹn trong các “kế hoạch tác chiến” liên tục thay đổi và sự “chuyên nghiệp” trong kỹ thuật chiến đấu, mà còn nghẹt thở với sự tham gia của chính Viêm Thác. Phải nói đã lâu lắm rồi từ thời Kim Dung thì mình mới được đọc một tiểu thuyết vừa vặn trong các trận cận chiến như thế này.
Không dừng ở hành động, tập 2 còn mang đến những cảm xúc đa dạng khi các nhân vật (nhất là Viêm Thác) đi sâu vào hệ thống đen tối, từ đó tìm ra sự thật ẩn sau âm mưu của nhà Cú Đất. Mạch truyện khi nhân vật này đột nhập vào trang trại với các tầng sâu và những bí ẩn ẩn sau cánh cửa vô cùng thu hút. Mình khá ấn tượng với lần anh phải liều mình ẩn nấp sau tấm bình phong, để rồi kết cục đó là lặn xuống vũng nước không sạch sẽ gì.
Nhưng quan trọng nhất là Vĩ Ngư không “anh hùng hóa” một cách lý tưởng các nhân vật của mình. Điều đó có thể nhìn thấy ở việc Nhiếp Cửu La cũng có thể bị thương khi chiến đấu dù khá tài tình, cũng như Viêm Thác đứng trước khả năng bị phát giác hơn bao giờ hết. Chính việc không ngừng đẩy các nhân vật vào vùng nguy hiểm khiến tập 2 khá cuốn khi các mắc xích liên tục bị thử thách, không dễ dàng vượt qua và một lần nữa cuốn hút độc giả.
Sau cuối, câu chuyện về bí ẩn của nhà Cú, các phương thức sinh tồn lẫn câu chuyện nguồn gốc vẫn tiếp tục thu hút người đọc. Vĩ Ngư cho thấy khả năng sáng tạo bậc thầy khi gợi nhắc câu chuyện về tận thời Khoa Phụ chạy đua với mặt trời trong sử thi, đến gần hơn là Tần Thủy Hoàng. Là người tương đối đam mê tìm hiểu các giai đoạn này, có thể nói Vĩ Ngư đã “fusion” các câu chuyện cổ một cách thú vị, để những sinh vật kỳ lạ không xuất hiện một cách sắp đặt, mà ẩn trong chúng là những nguồn gốc và câu chuyện riêng.
Tóm lại, tập 2 của “Cú rời đất xanh” nhìn riêng là 1 tác phẩm vô cùng cuốn hút, khi các yếu tố kịch tính, hành động, giật gân được đẩy đến mức tối đa, kết hợp cùng việc sáng tạo lên thêm yếu tố fantasy từ các truyền thuyết mang tính sử thi. Nhìn rộng hơn với sự tiếp nối từ tập 1, đây là phần tiếp theo giữ được sức nóng, có sự tăng tiến với tập đầu đồng thời không ngừng khiến ta chờ đợi đọc phần cuối cùng. Qua đó Vĩ Ngư cho thấy hoàn toàn có lý do khi đây là một trong những tác phẩm kỳ ảo xuất sắc nhất năm 2024 của Douban, cũng như cô là một trong những tác giả rất được yêu mến của đông đảo độc giả.
...
✨ Trích lược từ review của bạn đọc "Tuấn Anh"