Review của độc giả: Nhà Ảo Thuật Đen Và Những Người Phụ Nữ Thức Tỉnh - Higashino Keigo

Ngày đăng: 17/03/2026

Feature image

Cuốn này hay hơn "Nhà ảo thuật đen và án mạng ở thị trấn không tên" là chắc chắn!

“Nhà ảo thuật đen và những người phụ nữ thức tỉnh” thuộc thể loại trinh thám, tâm lý xã hội, khai thác chủ đề khá đa dạng: Những cô gái khao khát chạy theo bóng dáng của cuộc sống giàu sang, họ mong đổi đời bằng việc lấy chồng giàu; Những góc khuất u ám trong gia đình; Lòng tốt; Ước mơ…

Cuốn sách không thuộc top đỉnh trong sự nghiệp sáng tác của keigo, mình đánh giá nó ở mức khá. Mình thích nó bởi sự thú vị trong các tình huống, đặc biệt là yếu tố suy luận, phân tích thuyết phục đến từ nhân vật Kamino Takeshi, từng một thời là ảo thuật gia. Kamino có cái nhìn rất sắc sảo, quan sát tỉ mỉ, có tài trong việc liên kết các chi tiết để đưa đánh giá, nhận xét. Các nữ chính trong các truyện ít nhiều điều có liên quan đến Kamino, có khi anh còn là chiếc phao cứu họ giữa biển khơi hiểm họa.

Tập truyện có sự đan xen giữa thực tế trần trụi, nhức nhối lẫn những phút giây ấm lòng, những khoảnh khắc yên bình, trầm lắng. Sự tử tế xuất hiện ở hầu hết các câu chuyện tạo nên một tác phẩm đầy ý nghĩa.

Tác phẩm có những gai góc, xù xì đời thường như sự tham lam, vì tiền mà làm những hành động sai trái, sự quản lý chặt chẽ của người mẹ khiến người con cảm thấy nặng nề, ngột ngạt và chán ghét, những cặp đôi quen nhau qua mạng rồi vỡ mộng vì những dối gian, hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay ai dè lại vuột mất, những rắc rối sau ly hôn… Hành động của Kamino cũng để lại nhiều ấn tượng: Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác dù nhiều khi phải bỏ ra nhiều công sức. Kamino giúp ta thêm tin vào những điều tốt đẹp trên thế giới này. dẫu có những tăm tối, những kẻ xấu xa thì vẫn luôn tồn tại những người xua tan đi những điều tiêu cực. Tuy dung lượng các truyện không quá dài nhưng câu chuyện nào cũng lồng chứa một/ vài vấn đề đời sống quen thuộc, có những tình tiết để lại nhiều suy ngẫm.

Twist không quá mạnh nhưng cũng tạo nên những bất ngờ nho nhỏ khiến truyện thêm đậm đà. Chẳng hạn như Kamio vạch trần sự dối trá của người đàn ông hẹn hò với một cô gái trong quán bar của anh, sự thật đằng sau việc người vợ đã ly hôn chồng (người chồng đã mất) và hiện đang chung sống với người khác lại đòi quyền thừa kế cho đứa con đang mang trong bụng, hay những màn kịch được dàn dựng công phu, thật đến mức khi hạ màn, độc giả thoáng chút ngỡ ngàng…

“Nhà ảo thuật đen và những người phụ nữ thức tỉnh” nhẹ nhàng, chủ đề cũng khá quen thuộc nhưng cách tác giả khéo léo xây dựng nhân vật cùng các sự kiện khiến tập truyện có nét độc đáo riêng. Sách dễ đọc, dễ cảm và có những nét đặc sắc rất riêng.

Review của bạn Nguyệt Tứ Nương trên Nhã Nam Reading Club

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý