
... Bằng những cú lật mở liên tục, Joël Dicker lại “gài bẫy” tôi, theo đúng cách ông vẫn làm: để độc giả tự nhặt nhạnh từng mảnh ghép, rồi chỉ ở cuối cùng mới nhận ra toàn bộ bức tranh.
Sophie xinh đẹp sống trong một ngôi nhà kính giữa khu rừng yên ả, bên người chồng mẫu mực làm ngân hàng và hai đứa con đáng yêu. Một cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo bắt đầu rạn vỡ khi quá khứ của người chồng dần bị lật mở.
Song song đó, viên cảnh sát cũng là hàng xóm, tưởng như đáng tin cậy lại hiện lên với một bộ mặt khác: rình mò, ám ảnh và bí mật đặt camera theo dõi Sophie. Một món quà sinh nhật, một “con báo” bất ngờ xuất hiện, tất cả đan xen giữa hiện tại và quá khứ, trở thành mồi lửa châm ngòi cho một vụ cướp tiệm kim hoàn trên phố cổ.
Với lối kể chuyện đan xen thời gian, Joël Dicker tạo nên những lớp lang đầy chủ ý, dẫn dắt người đọc đi qua những ngả rẽ không ngờ. Dối trá, tội lỗi và khát khao tự do, mỗi nhân vật đều mang trong mình một bản năng “thú hoang”, khiến câu chuyện vừa chân thực vừa ám ảnh đến phút cuối.
Sau Thú Hoang, tôi lại có thêm một tác giả trinh thám yêu thích: Joël Dicker.
Và rồi nhận ra, còn một “thú hoang” khác, không phải do ông viết. Chỉ khi đọc cuốn tiểu thuyết này, điều đó mới trở nên rõ ràng.
Ps
Đọc xong mới thấy chiếc bìa sách đã tiết lộ hết nội dung câu chuyện.
Sophie xinh đẹp sống trong một ngôi nhà kính giữa khu rừng yên ả, bên người chồng mẫu mực làm ngân hàng và hai đứa con đáng yêu. Một cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo bắt đầu rạn vỡ khi quá khứ của người chồng dần bị lật mở.
Song song đó, viên cảnh sát cũng là hàng xóm, tưởng như đáng tin cậy lại hiện lên với một bộ mặt khác: rình mò, ám ảnh và bí mật đặt camera theo dõi Sophie. Một món quà sinh nhật, một “con báo” bất ngờ xuất hiện, tất cả đan xen giữa hiện tại và quá khứ, trở thành mồi lửa châm ngòi cho một vụ cướp tiệm kim hoàn trên phố cổ.
Với lối kể chuyện đan xen thời gian, Joël Dicker tạo nên những lớp lang đầy chủ ý, dẫn dắt người đọc đi qua những ngả rẽ không ngờ. Dối trá, tội lỗi và khát khao tự do, mỗi nhân vật đều mang trong mình một bản năng “thú hoang”, khiến câu chuyện vừa chân thực vừa ám ảnh đến phút cuối.
Sau Thú Hoang, tôi lại có thêm một tác giả trinh thám yêu thích: Joël Dicker.
Và rồi nhận ra, còn một “thú hoang” khác, không phải do ông viết. Chỉ khi đọc cuốn tiểu thuyết này, điều đó mới trở nên rõ ràng.
Ps
Đọc xong mới thấy chiếc bìa sách đã tiết lộ hết nội dung câu chuyện.
Cảm ơn review tâm huyết sau khi đọc "Thú hoang" từ độc giả Ngo Vinh - Nha Nam reading club