
CHÂN THẬT và CAN ĐẢM
Chiều nay mình đã đọc tới những trang cuối của cuốn sách này, tâm trạng của mình cứ thế trùng xuống vài nhịp trong những miên man nghĩ suy về những câu chuyện thật trong cuốn sách này dù rằng câu chuyện nào cũng có một cái kết có thể gọi là tích cực, có hy vọng.
Trong bộ phim hoạt hình mà mình đã nhiều lần xem đi xem lại “Cậu bé, chuột chũi, cáo và ngựa”, con ngựa từng hỏi cậu bé:”ĐIỀU DŨNG CẢM NHẤT CẬU TỪNG NÓI LÀ GÌ?”. Cậu bé nói rằng, đó là “GIÚP VỚI”.
Bởi lẽ, muốn được giúp không có nghĩa là bỏ cuộc mà đó là không muốn bỏ cuộc.
Mình thấy được điều này nhiều lần trong “trò chuyện với nỗi đau và vượt qua tổn thương”, nhất là trong những câu chuyện về những khách hàng có hành vi tự làm đau bản thân, có suy nghĩ và hành vi t.ự t.ử.
Những câu chuyện thật được kể trong sách sẽ cho người đọc một hình dung về sức khoẻ tâm thần, những người có vấn đề sức khoẻ tâm thần và cả về người làm việc trong lĩnh vực này.
Khi biết và hiểu hơn, hẳn định kiến sẽ bớt lại, sự phán xét sẽ bớt lại và sự thấu cảm, trắc ẩn sẽ tăng lên.
Mình đã cảm thấy ồ à, ngạc nhiên, à ra là thế, tức giận, khâm phục, thấu hiểu, hồi hộp, bất ngờ, khó chịu…; tất cả những cảm xúc tưởng chừng như khi mình đọc một cuốn tiểu thuyết.
Khép trang sách lại, hai từ khoá rõ nét nhất hiện ra là Chân Thật và Can Đảm.
Để viết, cần nhiều can đảm bởi viết là bộc lộ.
Để viết chân thật về câu chuyện làm nghề, câu chuyện bên trong phòng trị liệu và bộc lộ các đặc tính cá nhân của mình lại càng cần nhiều can đảm hơn. Với mình, tác giả đã làm cả hai điều đó, chân thật - can đảm.
Một cuốn sách đáng đọc và không chỉ dành riêng cho “dân tâm lý”.
Giới thiệu tới mọi người nha!
Review của Phùng Năm trên Nhã Nam Reading Club