
Đặc nhiệm chống lừa đảo - Thường Thư Hân
Hôm nay mình xin phép thử nghiệm với phong cách review ngắn gọn, súc tích một chút để đổi gió. Đặc nhiệm chống lừa đảo là một tác phẩm của Nhà văn Thường Thư Hân - một nhà văn chuyện theo đuổi dòng văn học hiện thực - đời sống,...Sách dày hơn 670 trang, xoáy sâu vào vấn nạn lừa đảo trong đời sống thường ngày.
Dành cho các bạn lười đọc review dài, thì mình đọc khúc trên này trước nhé!
Nội dung: Viết về các vấn nạn, chiêu trò lừa đảo dưới góc nhìn của cảnh sát.
Nhịp truyện: Không nhanh không chậm, không có phá án dồn dập, súng bắn bùm chíu. Toàn là miếng mảng mánh lới đối đáp rất thú vị. Tác giả chắc chắn là người rất thú vị!
Chiều sâu: Có! Lối viết linh hoạt, đa dạng về ngôn từ, có lượng kiến thức về pháp chứng, điều tra hành chính. Thực tế mà sâu sắc.
Nhân vật: Nhiều nhân vật, có tính cách nhất quán, đa dạng, rất đời, chân thật và gần gũi với chúng ta, không có ai bị buff quá lố á, đúng kiểu văn phong hiện thực và đời sống.
(Note từng mục là để đáp ứng tiêu chí ngắn gọn chứ hong phải xài ChatGPT đâu mọi người cứ yên tâm đọc nha, chứ cuốn này ngốn của mình 2 tuần lận).
=> Vote đọc, ai thích kiểu phá án dồn dập kinh dị thì né ra nha!
Lúc đầu mình cứ ngỡ cuốn này không có thể không quá cuốn vì không có những vụ án g/i/ế/t người, p/hân xác biến thái liên hoàn nọ kia, gu của mình khá "mặn", càng khủng khiếp mình càng thích, cỡ "Dấu e hung tàn" mình mới chịu. Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, không phải tự nhiên mà tác giả nổi tiếng thế. Viết các về vụ lừa đảo, mánh lới, các phân đoạn miêu tả sự việc, đối thoại mà mình vẫn thấy hay. Hồi đầu có vài bạn bảo với mình là cuốn này hơi lê thê, dài dòng, nhưng mình đọc thấy cuốn này nó dày thật, nhưng nó không có lê thê, phong cách văn chương và văn phong người dịch duyên dáng, dí dỏm, khiến một cuốn trinh thám hình sự không nhuốm m/á/u vẫn cuốn như thường.
Sách kể về Trung tâm phòng chống lừa đảo nọ đang "tuyển quân" cho đội đặc nhiệm của mình, trong lúc lần theo dấu vết nghi phạm, họ tình cờ "vợt" được một nhân tố vàng trong làng "trị lừa đảo" là anh chàng Đấu Thập Phương, mọi người cố theo dấu điều tra Thập Phương và tìm mọi cách chiêu binh mãi mã rước người tài về "dinh". Chúng ta có thể gọi tập 1 là tập tuyển quân. Cuốn này đối với mình là có twist, nhưng không phải là twist trong phá án, mà là trong một tình huống khi mọi người cược nhau phán đoán về lai lịch của Đấu Thập Phương - một anh chàng tài năng, thông minh, nhiều mưu mẹo, lắm tài lẻ, gan dạ và lắm máu liều.
Tác giả là người từng trải nên cách viết cũng có chiều sâu - bề rộng về những kinh nghiệm xã hội, về thế thái nhân tình, đọc sách cảm giác tôn trọng IQ độc giả. Thường Thư Hân dẫn dắt độc giả "phớt mặt nước" của "đầm sâu lừa đảo". Mình bảo phớt mặt nước thôi là vì tác giả có đề cập những trò lừa đảo hiện nay nhiều như nấm mọc sau mưa, thiên biến vạn hóa, trong khuôn khổ tập 1 này chỉ kể "nhẹ" tầm hơn chục chiêu kinh điển thôi, chủ yếu là cho người đọc một cái "base - nền tảng" cơ bản để hiểu các món nghề lừa đảo cổ truyền Trung Hoa được truyền thừa qua bao đời ra sao. (Các thông tin về 8 môn phái lừa đảo Kim Bình Thải Qua - Phong Mã Yến Tước cũng được lí giải chi tiết). Hừm, đầu bài bảo review ngắn gọn mà thấy viết nhiều nhiều ra rồi đó, nhưng mình cam đoan là mình chỉ đang viết những điểm ấn tượng nhất về cuốn sách này!
Bài viết của Phương Thảo Rosa trong Nhã Nam Reading Club