Không phải ai cũng sẵn sàng thừa nhận mình là người hay giận. Nỗi xấu hổ, sự kỳ thị xã hội và cảm giác tội lỗi khiến ta từ chối nhìn vào cơn giận bên trong, hoặc cố gắng kìm nén nó như một điều sai trái cần giấu đi. Nhưng cuốn sách “Tại Sao Ta Nổi Khùng” của tiến sĩ Ryan Martin đã thay đổi điều đó đối với nhiều người – không phải bằng cách chữa lành kỳ diệu, mà bằng sự tử tế và thẳng thắn.
Với Ryan Martin – một nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu cảm xúc – giận dữ không phải là dấu hiệu của thất bại đạo đức. Ông không tìm cách xoa dịu nó bằng những lời lẽ an ủi, mà giải phẫu nó với lòng trắc ẩn: hiểu rõ nguồn gốc, bản chất, và mục đích của cơn giận để từ đó sống chung với nó một cách lành mạnh. Những ai từng nghĩ “tôi không phải người bạo lực, nên tôi không giận” sẽ bắt đầu nhận ra: sự tức giận có thể âm thầm, tồn tại dưới dạng thất vọng, căng thẳng, tự trách, và nó có lý do tồn tại chính đáng.
Cuốn sách không chỉ giúp người đọc nhận diện cảm xúc của bản thân, mà còn mở rộng lòng thấu cảm với người xung quanh. Bạn sẽ bắt đầu hiểu vì sao người đồng nghiệp khó chịu kia luôn cau có, vì sao học sinh tuổi teen lại nổi nóng vô cớ, hay đơn giản hơn – vì sao chính mình lại phản ứng quá mức trước một lời nói vô tình. Và từ đó, sự phán xét sẽ dần được thay thế bằng sự thấu hiểu.
Một trong những điều được người đọc yêu thích là cách Martin cung cấp công cụ cụ thể, dễ áp dụng – đặc biệt hữu ích trong hành trình trưởng thành cảm xúc. Từ chiến lược giao tiếp khi tức giận, cách đặt câu hỏi để nhận diện giá trị cá nhân bị tổn thương, đến những bài tập tự soi chiếu – cuốn sách giống như một người bạn đáng tin, sẵn sàng đồng hành mà không phán xét.
Không ít độc giả đã thốt lên rằng: “Giá như tôi đọc cuốn này sớm hơn.” Thậm chí, có người còn mong muốn trao tặng sách này cho mọi học sinh cấp hai – như một lớp học cảm xúc mà chúng ta chưa từng có. Và điều đó hoàn toàn có lý: đây là cuốn sách mà bất kỳ ai từng giận – hoặc từng chịu đựng cơn giận của người khác – đều nên đọc ít nhất một lần trong đời.
“Tại Sao Ta Nổi Khùng” không cường điệu giận dữ, cũng không biến nó thành thứ cần tiêu diệt. Cuốn sách dạy ta sống thật – với chính mình, với cảm xúc của mình – một cách bình tĩnh và chủ động. Và trong một thế giới ngày càng căng thẳng, có lẽ đây là món quà thiết thực nhất bạn có thể tặng cho bản thân và những người xung quanh.