
MÌNH NÓI GÌ KHI NÓI VỀ CUỐN SÁCH YÊU THÍCH
Nguyễn Thị Trâm
Bạn thân mến!
"Chúng ta thường nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc lâu dài sau khi đạt được thứ mình hằng ao ước bấy lâu, nhưng thực ra không phải vậy. Sau khi đạt được điều đó rồi, chúng ta chỉ cảm nhận được hạnh phúc trong chốc lát, rồi sau đó con sóng của sự trống trải sẽ bắt đầu thế chỗ, kèm theo những cơn giông bão bất ngờ do những tình huống mới tạo ra.
Bởi vậy bạn hãy cứ tận hưởng quá trình cố gắng của mình.
Vì vốn không có gì là hoàn hảo trong cuộc sống này."
Đó là trích đoạn khiến tôi dừng lại rất lâu khi đọc "Yêu những điều không hoàn hảo"- Tác giả Hae Min. Cuốn sách đến với tôi thật nhẹ nhàng, vào đúng khoảng thời gian công việc đang có phần gián đoạn, một vài dự định chưa diễn ra thuận như mong muốn.
Giữa một thế giới mà ai cũng đang cố gắng trở nên giàu có, thành công hơn mỗi ngày, những dòng trạng thái ngập tràn hình ảnh nhà xe, những chuyến du lịch hay những bước thăng tiến công việc rực rỡ trên mạng xã hội, cuốn sách này lại khiến tôi chợt chậm lại. Không phải bằng những triết lý cao siêu, mà bằng sự dịu dàng, nhẹ nhàng như ngụ ý của tác giả gửi gắm, như lời nhắc nhở cho phép mỗi chúng ta được quyền yếu đuối, được quyền mệt mỏi, được thừa nhận rằng có những ngày mình không ổn nhưng xin bạn hãy cứ bình tĩnh, mở lòng đón nhận, yêu thương cả những điều đó. Tác giả không thúc ép chúng ta phải trở nên tích cực hay mạnh mẽ ngay lập tức, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mong sao những khoảnh khắc tuyệt vời và hỗn loạn, bạn vẫn gặp được ánh sáng của sự điềm tĩnh và khôn ngoan."
Đọc đến đây, tôi chợt nhận ra rằng những áp lực vô hình, những khó khăn mệt mỏi... - tất cả đều là những giá trị thật đẹp tô điểm cho bức tranh thành công phía trước. Nếu thiếu đi những nét trầm mặc ấy, bức tranh sẽ chẳng có chút hồn, nếu thiếu đi những trải nghiệm thương, buồn, tiếc, nhớ ấy, thì cuộc đời ắt cũng chẳng có gì thú vị đáng vấn vương.
Vậy nên. Bạn à, nếu hôm nay bạn cũng đang mệt mỏi...
Nếu bạn cũng đang hoang mang giữa những kế hoạch dang dở...
Nếu bạn cũng đang cảm thấy mình chậm nhịp với bạn bè...
Thì hãy cứ cho phép những cảm xúc ấy tồn tại và diễn ra như quy luật tự nhiên vốn là.
Hãy đón nhận và yêu thương cả những điều chưa hoàn hảo trong chính mình, trong cuộc sống. Đó sẽ là kỉ niệm bạn nhớ nhất, nhớ hơn cả những thành công sau này bạn sẽ có được, và bạn, sẽ có mùa rực rỡ phía trước.
Một sáng cuối tuần đẹp trời, trên tay cầm cuốn sách với một trái tim đủ bình yên để lắng nghe chính mình, bên tai vang lên những câu hát:
"Thời hoàng kim của ta
Đổi bằng những lạnh giá
Đổi bằng những mộng mơ tháng năm xa nhà...
...Nhớ mong dỗi hờn mỏi mệt cho qua
Vì ta cũng đã vất vả rồi mà."