REVIEW SÁCH THƯƠNG: CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC TỪ TRÁI TIM - BÁC SĨ LÂN HIẾU

Ngày đăng: 06/06/2026
Feature image
 
MÌNH NÓI GÌ KHI NÓI VỀ CUỐN SÁCH YÊU THÍCH
THƯƠNG: CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC TỪ TRÁI TIM
 
4 cây cầu “Thương” được xây dựng tại vùng sâu vùng xa, giúp hiện thực ước mơ được
đến trường an toàn của bao em nhỏ.
 
Một em bé sơ sinh bị bỏ rơi, mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, sau ca phẫu thuật thành công đã
được các bác sĩ đặt cái tên đầy thân yêu: “Thương”.
 
Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ tình thương” suốt gần 20 năm bền bỉ đồng hành cùng những
học sinh nghèo, các bệnh nhân khó khăn trong nhiều hoạt động y tế và xã hội trên khắp cả
nước.
 
Và, cuốn sách “THƯƠNG” - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim” ra đời như một sự tiếp nối
của những tình cảm chân thành ấy, của những mối nhân duyên thiện lành được vun đắp bằng lòng nhân ái và sự tử tế.
 
Nếu ai đó hỏi chữ nào trên đời tôi thấy đẹp đẽ nhất, tôi sẽ chọn đó là chữ Thương, thật khó
diễn tả bằng lời một cách trọn vẹn ý nghĩa của câu chữ ấy, có lẽ cần cảm nhận, cảm nhận bằng trái tim.
 
Đọc THƯƠNG, tôi bắt gặp những câu chuyện đời thường được kể bằng giọng văn mộc
mạc, chân thành và giản dị. Có những trang sách khiến tôi mỉm cười bởi sự hóm hỉnh, gần gũi của tác giả. Có những câu chuyện nghề khiến tôi lặng đi vì xúc động khi bản thân tôi cũng làm trong ngành y tế. Và cũng có những suy ngẫm nhẹ nhàng mà sâu sắc, khiến tôi chợt nhìn lại cách mình đối đãi với cuộc đời, với những người bên cạnh.
 
Qua từng trang sách, tôi nhận ra, đằng sau những kỹ thuật y khoa hiện đại, những thành
tựu chuyên môn hay những chức danh lớn lao, điều cốt lõi nhất của một người thầy thuốc vẫn là một trái tim biết thương.
 
"Thương" trong cuốn sách không chỉ là tình thương của người bác sĩ dành cho bệnh nhân.
Đó còn là tình thương dành cho đồng nghiệp, cho các học trò ngày đêm miệt mài trên hành
trình cứu người; là sự tâm huyết với nền y tế nước nhà dưới góc nhìn của một nhà quản lý và một đại biểu Quốc hội luôn trăn trở với những vấn đề y tế.
 
Vượt lên trên tất cả, "THƯƠNG" còn là sự cảm thông với những phận người yếu thế, là
trách nhiệm với cộng đồng, là lòng biết ơn cuộc đời và niềm tin vào những điều tốt đẹp của
con người. "Tôi dấn thân để giúp nhiều người, và cũng là để giúp đỡ chính mình, tạo động
lực cho bản thân. Điều này cũng thật khó lý giải, nó như một mong muốn bản thân sẽ đạt mục đích gì đó trong từng giai đoạn của cuộc đời để cuộc đời ý nghĩa hơn."
 
Có lẽ đó cũng chính là thông điệp đẹp mà cuốn sách để lại: sống một cuộc đời ý nghĩa
không nằm ở việc ta đạt được bao nhiêu, mà ở việc ta đã yêu thương, chia sẻ cùng bao người trên hành trình ấy.
 
Khép lại cuốn sách, điều đọng lại trong tôi không chỉ là những câu chuyện về nghề y, về
cuộc đời hay những trăn trở của một người lãnh đạo. Đó là niềm tin, rằng giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề và biến động, chữ Thương vẫn luôn hiện diện, vừa đẹp đẽ, vừa dung dị, mang con người tìm đến nhau, thấu hiểu nhau và cùng nhau giúp cuộc đời trở nên thật tốt đẹp.

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý