
"Trẻ con không tự nhiên lớn lên trước tuổi. Chúng buộc phải trưởng thành khi những người lớn xung quanh chúng cư xử như những đứa trẻ."
Một câu này có thể tóm tắt cuộc đời Sadie, sống với trách nhiệm trên vai suốt đời dù còn không được sống đến tuổi phải nhận lấy chúng. Nhưng những đứa trẻ như vậy đâu phải độc nhất, chỉ là có mỗi cuộc đời của cô, mới đủ nghiệt ngã để người đời để tâm.
Sadie là tất cả mọi thứ cô em Mattie có và Mattie là lý do để cô chị tồn tại. Và khi những chuyện như vậy xảy ra với Mattie, mặt đất này ở lại cũng chỉ còn một lý do: TRẢ THÙ.
Nếu chỉ là một câu chuyện trả thù đơn thuần thì lại chẳng đáng bàn đến.
Nó là cuộc “điều tra” của Sadie, bước vào những góc xó xỉnh, rồi là nơi xa hoa mà ẩn sau toàn âm khí, đến chốn bình yên nhất cũng che giấu bí mật ghê tởm về kẻ mà cô theo đuổi. Từng nơi Sadie dừng chân, một cái tên, một danh phận mới lại xuất hiện, tất cả cũng chỉ là lớp vỏ giả tạo được dựng lên để che dấu kẻ mà cô đang tìm - Keith. Nhưng hành trình này đâu chỉ cho ta thấy mỗi con người Keith, nó là phản ánh về xã hội, về cái giàu cái nghèo, về sự thật rằng ác quỷ không xuất hiện dưới ánh sáng cho người ta nhìn thẳng vào.
Sau hai tháng thì một cuộc điều tra khác không được dẫn dắt bởi căm thù mà là tình thân bắt đầu. Cuộc tìm kiếm chính Sadie đến từ lời cầu xin của người thân duy nhất còn lại, bà May Beth, gửi đến nhà sản xuất chương trình West McCray. Lần lại những manh mối mờ nhạt cô gái để lại, qua hàng chăm cái tên trong những kho dữ liệu của cảnh sát. Cùng với những câu chuyện của May Beth về hai chị em và người mẹ, hành trình của người chị dần lộ ra theo sau là bí mật mà Sadie hướng đến.
Tuy nhiên, cái hay nhất của cuốn sách chưa từng nằm trong những cuộc điều tra hay cái gai góc của hiện thực. Nó là khi người chị gái bỗng muốn ở bên cậu bạn mới quen, cô cũng muốn có cuộc sống như bao người, vô lo, đi chơi với bạn bè, và cuối cùng là được yêu. Rằng Sadie đã khổ tâm ra sao khi Mattie lại có khi chán ghét chị gái và muốn đi tìm mẹ. Rồi việc cô đến chỗ bà May Beth để được vỗ về, hay cũng từng muốn được mẹ thương ra sao. Chúng làm ta nhớ ra Sadie vốn chẳng phải anh hùng, mà như bao người khác, cô có đôi khi hờn giận, có ích kỉ và những mong ước cá nhân. Nhưng bất chấp chúng, Sadie vẫn chọn vì em gái mình, và cuối cùng là vì cả những cô gái khác.
“Mấy đứa con gái mất tích suốt ấy mà.”
Chính McCray người đi tìm Sadie đã thừa nhận vậy, đấy là sự thật, ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai quan tâm. Nhưng những cô gái ấy đã thật sự đi đâu và làm gì?
Một câu này có thể tóm tắt cuộc đời Sadie, sống với trách nhiệm trên vai suốt đời dù còn không được sống đến tuổi phải nhận lấy chúng. Nhưng những đứa trẻ như vậy đâu phải độc nhất, chỉ là có mỗi cuộc đời của cô, mới đủ nghiệt ngã để người đời để tâm.
Sadie là tất cả mọi thứ cô em Mattie có và Mattie là lý do để cô chị tồn tại. Và khi những chuyện như vậy xảy ra với Mattie, mặt đất này ở lại cũng chỉ còn một lý do: TRẢ THÙ.
Nếu chỉ là một câu chuyện trả thù đơn thuần thì lại chẳng đáng bàn đến.
Nó là cuộc “điều tra” của Sadie, bước vào những góc xó xỉnh, rồi là nơi xa hoa mà ẩn sau toàn âm khí, đến chốn bình yên nhất cũng che giấu bí mật ghê tởm về kẻ mà cô theo đuổi. Từng nơi Sadie dừng chân, một cái tên, một danh phận mới lại xuất hiện, tất cả cũng chỉ là lớp vỏ giả tạo được dựng lên để che dấu kẻ mà cô đang tìm - Keith. Nhưng hành trình này đâu chỉ cho ta thấy mỗi con người Keith, nó là phản ánh về xã hội, về cái giàu cái nghèo, về sự thật rằng ác quỷ không xuất hiện dưới ánh sáng cho người ta nhìn thẳng vào.
Sau hai tháng thì một cuộc điều tra khác không được dẫn dắt bởi căm thù mà là tình thân bắt đầu. Cuộc tìm kiếm chính Sadie đến từ lời cầu xin của người thân duy nhất còn lại, bà May Beth, gửi đến nhà sản xuất chương trình West McCray. Lần lại những manh mối mờ nhạt cô gái để lại, qua hàng chăm cái tên trong những kho dữ liệu của cảnh sát. Cùng với những câu chuyện của May Beth về hai chị em và người mẹ, hành trình của người chị dần lộ ra theo sau là bí mật mà Sadie hướng đến.
Tuy nhiên, cái hay nhất của cuốn sách chưa từng nằm trong những cuộc điều tra hay cái gai góc của hiện thực. Nó là khi người chị gái bỗng muốn ở bên cậu bạn mới quen, cô cũng muốn có cuộc sống như bao người, vô lo, đi chơi với bạn bè, và cuối cùng là được yêu. Rằng Sadie đã khổ tâm ra sao khi Mattie lại có khi chán ghét chị gái và muốn đi tìm mẹ. Rồi việc cô đến chỗ bà May Beth để được vỗ về, hay cũng từng muốn được mẹ thương ra sao. Chúng làm ta nhớ ra Sadie vốn chẳng phải anh hùng, mà như bao người khác, cô có đôi khi hờn giận, có ích kỉ và những mong ước cá nhân. Nhưng bất chấp chúng, Sadie vẫn chọn vì em gái mình, và cuối cùng là vì cả những cô gái khác.
“Mấy đứa con gái mất tích suốt ấy mà.”
Chính McCray người đi tìm Sadie đã thừa nhận vậy, đấy là sự thật, ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai quan tâm. Nhưng những cô gái ấy đã thật sự đi đâu và làm gì?