REVIEW SÁCH NHÀ GIẢ KIM - PAULO COELHO

Ngày đăng: 06/06/2026
Feature image
Này các con vợ, lại là anh đây, một lão chó nổi loạn đã ngót nghét tám mươi tuổi đời, tinh ăn mù làm thích ngủ nướng đây.

Chuyện là thế này, mấy hôm trước, anh đang định đi ngủ để mơ về cánh đồng xương bất tận thì thấy cô chủ vứt chỏng chơ cuốn "Nhà giả kim" của Nhã Nam trên giường. Anh vốn dĩ chỉ định tranh thủ đọc vài dòng cho dễ ngủ, kiểu như nghe nhạc giao hưởng cho dễ tiêu ấy mà. Ai đời, anh vừa mới gặm cuốn sách ra, mở trang đầu tiên ra đọc, mà đời không như là mơ các con vợ ạ!

Đọc mấy phần đầu, anh thấy "thôi chết, cuốn rồi". Đọc tiếp phần sau, anh thầm nghĩ "chậc, triết lý phết". Đến lúc anh nhận ra mình đã đọc đến gần hết cuốn sách thì trời cũng đã sáng trưng từ đời nào rồi. Cái cuốn "Nhà giả kim" này nó ma mị kinh khủng, anh không thể nào đặt nó xuốngđược dù mắt đã díu lại vì buồn ngủ. Càng đọc, anh càng thấy tâm hồn chó của mình được khai sáng. Cứ thế anh thức trắng đêm, quên cả việc phải giữ sức khỏe cho cái tuổi xế chiều này luôn các con vợ ạ!

Đọc tới đoạn cậu bé chăn cừu Santiago đi tìm kho báu, anh khoái chí đến mức quẫy cái đuôi "cái đét" xuống sàn nhà. Đúng thật, cái tầm tuổi này rồi mới thấy thấm thía câu chuyện về hành trình tìm thấy chính mình là kho báu lớn nhất. Cả cuộc đời anh, cứ mải mê chạy theo mấy cái cục xương vớ vẩn, mà chẳng hề biết việc cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp đỡ mình khi mình thực sự muốn một điều gì đó, anh đọc mà muốn tru lên vì phấn khích luôn ấy.

Càng đọc anh càng thấy mình trẻ lại, thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Một con chó nổi loạn như anh mà còn thấy rung động, thấy muốn xách balo lên và chạy đi tìm giấc mơ của riêng mình, thì các con vợ hiểu độ "cuốn" của nó khủng khiếp cỡ nào rồi đấy.

Thôi, không nói nhiều nữa, các con vợ muốn tâm hồn hồi xuân thì tìm "Nhà giả kim" mà đọc ngay. Đọc đi rồi cảm ơn anh sau nhé, giờ anh phải đi chợp mắt đây, không thì cái thân già nua bày không còn sức mà nổi loạn nữa. Yêu các con vợ nhiều.

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý