
Những dòng cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhã Nam cũng như bộ sách “Ngàn Xưa Cổ Tích” vì đã đem đến cho mình nhiều điều hay ho, đẹp đẽ cùng nhiều kỉ niệm, cảm xúc rất đỗi hồn nhiên, chân thực. Mình cảm thấy rất biết ơn, trân trọng vì đã được đọc bộ sách này. Một bộ sách tinh hoa Việt Nam khi được kết tinh từ những di sản vô giá của cha ông đi trước và cả của những lớp người trẻ đi sau, thế hệ gìn giữ và kế thừa. Sự giao thao bởi nhiều thực tại công việc với nhiều công đoạn từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, trình bày, minh họa, viết lời, biên tập, in ấn, xuất bản càng khiến bộ sách này thêm có giá trị và là một thành công lớn trong việc sáng tạo. Mình xin cảm ơn Ban Tổ Chức Cuộc thi rất nhiều. Nhờ cuộc thi mà mình có thể gửi gắm và gìn giữ những điều mình trân quý cho riêng mình dẫu thời gian có trôi qua tựa giấc mơ.
Gửi gắm giấc mơ nơi cổ tích
Là những trang truyện đẹp mê say
Lật giở niềm vui sướng trong tay
Giàu thêm biết bao điều bổ ích
Gửi gắm giấc mơ nơi cổ tích
Là những trang truyện đẹp mê say
Lật giở niềm vui sướng trong tay
Giàu thêm biết bao điều bổ ích
15.06.2026 - TPHCM
Thanh Thiện
Thanh Thiện
GIẤC MƠ ĐẸP NƠI CỔ TÍCH
Mình nghĩ rằng sách không những giá trị qua hình thức và nội dung, mà còn giá trị ở những kỉ niệm, trải nghiệm, hay cảm xúc từ quyển sách ấy mang lại. Khi nói về những cuốn sách yêu thích, mình muốn nói về bộ sách “Ngàn Xưa Cổ Tích Việt Nam”, gồm 3 cuốn “Yêu Quê Cha Đất Tổ”, “Vun Trồng Tính Cách Tốt”, “Luyện Rèn Tư Duy Nhanh” do Nhã Nam phát hành. Bộ sách bao gồm nhiều tập truyện cổ tích Việt Nam quen thuộc với những tranh minh hoạ đẹp từ nhiều hoạ sĩ nổi tiếng trên toàn quốc. Ở đó mình đã được chiêm ngưỡng nhiều nét đẹp từ cội nguồn tổ tiên, bản sắc văn hoá, tâm đắc với những bài học đối nhân xử thế, tài trí mưu lược.
Cơ duyên mình biết đến Nhã Nam chính là từ những quyển tranh truyện cổ tích này, cũng đã phải hơn mười hai năm về trước rồi. Hồi đó, mình là đứa mê đắm những trang truyện cổ tích Việt Nam được minh hoạ đẹp mắt nên lúc nào rảnh rỗi là mình sẽ đòi ba mẹ dẫn ra siêu thị, nhà sách gần nhà, gần trường để tìm mua. Dù là cùng một tựa truyện cổ tích nhưng mình luôn muốn tìm sưu tầm thêm nhiều phiên bản minh họa khác nhau, vì đa phần tò mò muốn xem mỗi hoạ sĩ sẽ trình bày những tình tiết cổ tích ấy ra sao, đến nỗi mà mình như trở thành “đứa bị nghiện tranh truyện” trong mắt gia đình. Rồi trong một lần tình cờ đầy may mắn ở quầy sách của siêu thị Đại Gia Hỷ gần nhà, mình đã bị hớp hồn ngay bởi những quyển tranh truyện với thiết kế, đồ họa chữ, tạo hình nhân vật, phối màu đến nét vẽ đều rất cổ điển, đời xưa và đầy cảm xúc. Đặc biệt mình ấn tượng nhất quyển “Sự tích Trầu Cau” xanh lá cây đậm và “Nàng Tô Thị” tranh màu nước đậm chất nghệ thuật. Ngay từ quả logo Nhã Nam cách điệu hình con trâu, có người ngồi trên lưng đọc sách đã vô cùng lạ mắt, bên cạnh là logo NXB Mỹ Thuật, lại thêm đằng sau có nhãn quyển sách sấm sét với câu lệnh “Mua bán sách giả là giết chết sách thật” gây chú ý nữa. Những chi tiết nhỏ ấy khiến mình cảm nhận được sự chỉn chu, đầu tư và tình yêu dành cho sách của những người làm nên bộ truyện. Tủ sách “truyện đẹp” của mình lại có thêm nhưng “thành viên mới”. Cảm giác của mình lúc ấy thật sự hạnh phúc, thõa mãn.
Chỉ sau vài năm, những quyển tranh truyện cổ tích Nhã Nam cũng dần ít xuất hiện dần theo thời thế, siêu thị ngày xưa cũng mất. Chỉ còn thư viện nhà trường, nhà thiếu nhi mình từng đi qua vẫn còn trưng bày. Những quyển truyện “Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt”, “Sự tích Bánh Chưng Bánh Giầy” hay “Sự Tích Dưa Hấu” thấp thỏm trên kệ như sợ rằng một lúc nào đó chúng sẽ biến mất. Thật đáng tiếc! Ở nhà mình chỉ còn giữ lại được quyển “Nàng Tô Thị” nên cũng gắng cất nó như một báu vật. Về sau lại thấy trên mạng có lưu trữ những tựa tranh truyện này dưới dạng file sách, đặc biệt là đợt ở nhà học online do dịch bệnh, mình thấy có nhiều web trường tiểu học đăng lên để phục vụ cho mục đích giáo dục, hoạt động đọc sách bổ trợ cho việc tập đọc kiểu vậy. Mình nhận thấy rằng, với bối cảnh lúc đó, sách truyện của Nhã Nam đã làm được một điều rất lớn, học sinh vẫn có thể tiếp cận Chân-Thiện-Mỹ trong truyện qua hình thức trực tuyến thì còn gì bằng. Thời gian cứ trôi, mình lại mừng thấy những tập tranh truyện cổ tích ấy được tái bản, tuyển tập lại trong bộ sách “Ngàn Xưa Cổ Tích” này, nhưng có một số tựa khác không thấy trong sách này. Từ những quyển tranh truyện năm ấy, mình cũng thấm nhuần cách kể chuyện bằng hình ảnh, cách màu sắc, nét vẽ truyền tải cảm xúc. Có lẽ những hạt mầm ấy khiến mình nuôi dưỡng ước mơ được sáng tạo nên những cuốn sách minh họa của riêng mình.
Mình nghĩ rằng sách không những giá trị qua hình thức và nội dung, mà còn giá trị ở những kỉ niệm, trải nghiệm, hay cảm xúc từ quyển sách ấy mang lại. Khi nói về những cuốn sách yêu thích, mình muốn nói về bộ sách “Ngàn Xưa Cổ Tích Việt Nam”, gồm 3 cuốn “Yêu Quê Cha Đất Tổ”, “Vun Trồng Tính Cách Tốt”, “Luyện Rèn Tư Duy Nhanh” do Nhã Nam phát hành. Bộ sách bao gồm nhiều tập truyện cổ tích Việt Nam quen thuộc với những tranh minh hoạ đẹp từ nhiều hoạ sĩ nổi tiếng trên toàn quốc. Ở đó mình đã được chiêm ngưỡng nhiều nét đẹp từ cội nguồn tổ tiên, bản sắc văn hoá, tâm đắc với những bài học đối nhân xử thế, tài trí mưu lược.
Cơ duyên mình biết đến Nhã Nam chính là từ những quyển tranh truyện cổ tích này, cũng đã phải hơn mười hai năm về trước rồi. Hồi đó, mình là đứa mê đắm những trang truyện cổ tích Việt Nam được minh hoạ đẹp mắt nên lúc nào rảnh rỗi là mình sẽ đòi ba mẹ dẫn ra siêu thị, nhà sách gần nhà, gần trường để tìm mua. Dù là cùng một tựa truyện cổ tích nhưng mình luôn muốn tìm sưu tầm thêm nhiều phiên bản minh họa khác nhau, vì đa phần tò mò muốn xem mỗi hoạ sĩ sẽ trình bày những tình tiết cổ tích ấy ra sao, đến nỗi mà mình như trở thành “đứa bị nghiện tranh truyện” trong mắt gia đình. Rồi trong một lần tình cờ đầy may mắn ở quầy sách của siêu thị Đại Gia Hỷ gần nhà, mình đã bị hớp hồn ngay bởi những quyển tranh truyện với thiết kế, đồ họa chữ, tạo hình nhân vật, phối màu đến nét vẽ đều rất cổ điển, đời xưa và đầy cảm xúc. Đặc biệt mình ấn tượng nhất quyển “Sự tích Trầu Cau” xanh lá cây đậm và “Nàng Tô Thị” tranh màu nước đậm chất nghệ thuật. Ngay từ quả logo Nhã Nam cách điệu hình con trâu, có người ngồi trên lưng đọc sách đã vô cùng lạ mắt, bên cạnh là logo NXB Mỹ Thuật, lại thêm đằng sau có nhãn quyển sách sấm sét với câu lệnh “Mua bán sách giả là giết chết sách thật” gây chú ý nữa. Những chi tiết nhỏ ấy khiến mình cảm nhận được sự chỉn chu, đầu tư và tình yêu dành cho sách của những người làm nên bộ truyện. Tủ sách “truyện đẹp” của mình lại có thêm nhưng “thành viên mới”. Cảm giác của mình lúc ấy thật sự hạnh phúc, thõa mãn.
Chỉ sau vài năm, những quyển tranh truyện cổ tích Nhã Nam cũng dần ít xuất hiện dần theo thời thế, siêu thị ngày xưa cũng mất. Chỉ còn thư viện nhà trường, nhà thiếu nhi mình từng đi qua vẫn còn trưng bày. Những quyển truyện “Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt”, “Sự tích Bánh Chưng Bánh Giầy” hay “Sự Tích Dưa Hấu” thấp thỏm trên kệ như sợ rằng một lúc nào đó chúng sẽ biến mất. Thật đáng tiếc! Ở nhà mình chỉ còn giữ lại được quyển “Nàng Tô Thị” nên cũng gắng cất nó như một báu vật. Về sau lại thấy trên mạng có lưu trữ những tựa tranh truyện này dưới dạng file sách, đặc biệt là đợt ở nhà học online do dịch bệnh, mình thấy có nhiều web trường tiểu học đăng lên để phục vụ cho mục đích giáo dục, hoạt động đọc sách bổ trợ cho việc tập đọc kiểu vậy. Mình nhận thấy rằng, với bối cảnh lúc đó, sách truyện của Nhã Nam đã làm được một điều rất lớn, học sinh vẫn có thể tiếp cận Chân-Thiện-Mỹ trong truyện qua hình thức trực tuyến thì còn gì bằng. Thời gian cứ trôi, mình lại mừng thấy những tập tranh truyện cổ tích ấy được tái bản, tuyển tập lại trong bộ sách “Ngàn Xưa Cổ Tích” này, nhưng có một số tựa khác không thấy trong sách này. Từ những quyển tranh truyện năm ấy, mình cũng thấm nhuần cách kể chuyện bằng hình ảnh, cách màu sắc, nét vẽ truyền tải cảm xúc. Có lẽ những hạt mầm ấy khiến mình nuôi dưỡng ước mơ được sáng tạo nên những cuốn sách minh họa của riêng mình.
Những dòng cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhã Nam cũng như bộ sách “Ngàn Xưa Cổ Tích” vì đã đem đến cho mình nhiều điều hay ho, đẹp đẽ cùng nhiều kỉ niệm, cảm xúc rất đỗi hồn nhiên, chân thực. Mình cảm thấy rất biết ơn, trân trọng vì đã được đọc bộ sách này. Một bộ sách tinh hoa Việt Nam khi được kết tinh từ những di sản vô giá của cha ông đi trước và cả của những lớp người trẻ đi sau, thế hệ gìn giữ và kế thừa. Sự giao thao bởi nhiều thực tại công việc với nhiều công đoạn từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, trình bày, minh họa, viết lời, biên tập, in ấn, xuất bản càng khiến bộ sách này thêm có giá trị và là một thành công lớn trong việc sáng tạo. Mình xin cảm ơn Ban Tổ Chức Cuộc thi rất nhiều. Nhờ cuộc thi mà mình có thể gửi gắm và gìn giữ những điều mình trân quý cho riêng mình dẫu thời gian có trôi qua tựa giấc mơ.
Gửi gắm giấc mơ nơi cổ tích
Là những trang truyện đẹp mê say
Lật giở niềm vui sướng trong tay
Giàu thêm biết bao điều bổ ích
Gửi gắm giấc mơ nơi cổ tích
Là những trang truyện đẹp mê say
Lật giở niềm vui sướng trong tay
Giàu thêm biết bao điều bổ ích
15.06.2026 - TPHCM
Thanh Thiện
Thanh Thiện