REVIEW SÁCH NAM BIỀU KÝ - SHIHOKEN SEISHI

Ngày đăng: 09/06/2026
Feature image
Mình cần, và thật tình cờ, “Nam Biều Ký” xuất hiện.

Nam Biều Ký
Tác giả: Shihoken Seishi

Thế kỷ 18, những thủy thủ Nhật Bản đã có một chuyến du lịch bất đắc dĩ khi con tàu chở gạo của họ gặp bão và trôi dạt vào mảnh đất An Nam của chúng ta. Thời gian họ ở An Nam dù không quá dài nhưng lại được ghi chép một cách tỉ mỉ và chi tiết. Chúng đã trở thành một nguồn tư liệu vô cùng thú vị và quý giá với bất cứ ai có hứng thú với lịch sử của cả Việt Nam và Nhật Bản.

Khác với chính sử, Nam Biều Ký là cuốn sách được viết theo hướng ký sự, hồi ký. Và điều này cung cấp cho người đọc một cái nhìn vô cùng thú vị. Sẽ có những điều bạn thấy khá hiển nhiên bởi chúng đã được ghi chép lại cẩn thận tại các quyển sách chính sử như việc treo đèn lồng dịp năm mới hay các lễ nghĩa, quan trường. Nhưng có những chuyện mà có lẽ lần đầu bạn được nghe hoặc đọc qua như việc người dân dùng đáy cốc sứ thậm chí gót chân để mài mực viết. Hay việc chiếc nôi em bé được nối lên trên cao, cách khỏi mặt đất nhằm tránh sâu bọ và dễ dàng đưa nôi giúp bé ngủ ngon hơn cũng được tác giả ghi lại một cách cẩn thận.

Nếu bạn là một người yêu thích lịch sử hay đang tìm kiếm một góc nhìn mới hơn về lịch sử nước nhà thì đây là một cuốn sách đáng để bạn tìm đọc.

Phần review về nội dung với vốn liếng từ của mình có lẽ không viết được sâu hơn. Nên mình muốn dành nửa còn lại nói về trải nghiệm bản thân với quyển sách này cũng như giải thích cho phần tiêu đề của bài review này.

Mình không tìm quyển sách này, ít nhất cũng không phải cố tình. Thời điểm đó, mình đang tìm những quyển sách chính sử Việt Nam để tổng hợp thông tin cho một dự án cá nhân và mình bắt gặp quyển sách này trong một lần đi hội sách Nhã Nam. Mình mua nó chỉ đơn giản vì phần giới thiệu có nói tới việc mô tả phong tục tập quán của nước ta hồi thế kỷ 18 (và giảm giá cũng khá sâu nữa, hehe).

Những gì mình nhận được quả thật là nhiều, quá nhiều so với mong đợi. Cuốn sách không chỉ giúp mình có một góc nhìn hoàn toàn mới về lịch sử nước nhà nói riêng và lịch sử nói chung. Mà còn mở ra cả cách tư duy, cách tìm thông tin hoàn toàn mới phục vụ cho dự án nhỏ của mình. Nó đã cho thấy một nguồn thông tin mà thậm chí mình không biết rằng mình không biết.

Một cuốn cách có thể đến với ta, thật tình cờ, thật đúng thời điểm và khiến ta thay đổi góc nhìn, suy nghĩ về một vấn đề, sự kiện ta gặp phải. Và mình thấy, điều đó thật…đẹp.
Bài dự thi của bạn Trần Hoàn.

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý