REVIEW SÁCH KHU VƯỜN BÍ MẬT - FRANCES HODGSON BURNETT

Ngày đăng: 17/06/2026
Feature image
Đôi khi tôi nghĩ rằng trong chúng ta, tâm hồn của một số người giống như 1 “Khu vườn bí mật”, có nhiều điều ẩn giấu, những ký ức đau thương và cả những tiềm năng luôn chờ đợi cơ hội để được nảy nở.

Tôi không biết tâm hồn của các bạn ra sao, giống như biển, giống như trời, như núi non hay thác nước, nhưng tâm hồn tôi đúng là 1 “Khu vườn bí mật” đấy.

Sao nhỉ? Để nói về bản thân mình, tôi thấy tất cả các nhân vật của cuốn “Khu vườn bí mật” đều như có mặt tôi trong đó. Tôi đã từng u sầu như ông Craven; đã từng sợ hãi, giam mình trong phòng và không dám bước ra ngoài khám phá thế giới như cậu Colin; cũng đã từng cau có như Mary.

Và rồi lại cũng hồi sinh như chính Mary. Đến những năm sau này, tôi phát hiện ra rằng mình yêu đời, nhiều sức sống và khao khát sống mãnh liệt như Dickon…

Mỗi nhân vật đều như có hình bóng của tôi.

Quyển sách đến với tôi vào khoảng hơn 3 năm trước, khi tôi bắt đầu hành trình chữa lành cho bản thân, bắt đầu học cách yêu lấy mình, tin tưởng vào mình, vào sức mạnh của mình, của cuộc sống, của thiên nhiên, của tình yêu thương nơi bạn bè.
Quyển sách đã khích lệ tôi và 1 phần giúp tôi chữa lành tâm hồn của mình. Đặc biệt là tin tưởng vào bản thân mình.

Tôi không bao giờ quên được bài “rao giảng” của Colin trong khu vườn ấy: “Tôi đang định tiến hành một thí nghiệm khoa học nhằm tìm kiếm một Phép mầu rồi đưa nó vào bản thân, để nó thúc đẩy tôi, khiến tôi trở nên vững mạnh. Tôi chưa biết làm cách nào để đạt được điều đó, nhưng tôi cho rằng nếu người ta cứ tiếp tục suy nghĩ về nó, và gọi nó thì rất có thể nó sẽ tới.”

Nó như khẳng định với tôi rằng: Chỉ cần tôi có đức tin nơi chính mình, thì tôi sẽ làm được, kể cả là những điều tôi tưởng như không thể.

Và đúng là như thế.

Tâm hồn tôi, đời sống của tôi đã hồi sinh như chính khu vườn của bà Craven.

Nó đã từng cằn cỗi, đã từng bị bỏ quên, đã từng mọc đầy cỏ dại. Nhưng hoá ra đằng sau sự u ám ấy, là những “hạt giống” của sức sống, của sự yêu đời, yêu mình, của sự tin tưởng… vẫn ở đó, chỉ là đang chờ đợi để được nảy lên.

Hoa đã nở. Hoa nở không chỉ trong lòng tôi, mà còn trong cả đời sống thật. Tôi đã có hoa thanh xà, kim ngân, oải hương… tại khu vườn Ban công của mình.

Và cả hoa hồng nữa, tôi thích hoa hồng từ khi tôi đọc cuốn sách ấy. Trồng hoa hồng hơi khó. Nhưng mình muốn là mình làm được mà? Đúng không? Như ý của Colin đã nói. Vậy là tôi mua hoa Hồng về cắm.

Thật vui làm sao khi chứng kiến hoa nở trong phòng mình, ngoài ban công của mình và trong chính lòng mình - mỗi ngày.

Tôi vừa tự hỏi: “Tâm hồn mình nở hoa tuyệt thật đấy, nhưng tại sao nó lại nở được hoa?” Bởi vì giống như 3 cô cậu bé trong truyện, mình đã dành nhiều thời gian, tâm sức, yêu thương… cho khu vườn của mình. 3 cô cậu bé đã dọn cỏ dại, dọn những cây chết cho khu vườn thì mình cũng vậy, mình dọn dẹp những điều không vui, những buồn thương để tạo cơ hội cho niềm vui phát triển. 3 cô cậu bé vun trồng khu vườn bằng nước sạch, phân bón, thì mình vun trồng tâm hồn bằng những lời nói yêu thương, biết ơn, tin tưởng mình mỗi ngày.

Đều là trồng vườn cả.

Ai cũng đều có khu vườn của mình. Và quan trọng là mình chăm sóc được cho bạn ấy, để tâm hồn của mình nở thật nhiều hoa thơm.

Cuốn sách ấy - “Khu vườn bí mật” không chỉ là 1 cuốn sách, mà như 1 định hướng cho tôi trong cuộc sống của mình.

Kể từ khi đọc nó đến nay, đã có rất nhiều thay đổi nơi tôi và cuộc sống của tôi. Thay đổi đến mức 3 năm trước, lúc đọc nó, tôi không thể nghĩ rằng mình sẽ có 1 ngày được như bây giờ: mình đã biết cách tin tưởng bản thân, yêu thương, bảo vệ bản thân. Đã làm được những điều mà trước kia tôi không bao giờ nghĩ mình làm được, đã thực hiện được ước mơ của mình: Đi đến nơi mình muốn, chơi đàn violin, biểu diễn múa trên sân khấu… Nhiều, nhiều lắm - những điều mà tôi đã làm được cho mình, đã hồi sinh mình, như Mary, Colin, Dickon hồi sinh Khu vườn bí mật.

Vậy là, tôi hiểu ra rồi. Ai cũng có khu vườn của mình, chỉ là mình có biết cách chăm chút cho bạn ấy hay không mà thôi.

Mà khi đã chăm chút được, thì khu vườn trả lại cho mình nhiều điều tuyệt vời lắm, tuyệt vời hơn mình tưởng. Đối với tôi, đó là Sự thật.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi cảm ơn mình đã vun trồng, chăm bón, tưới tẩm cho khu vườn của mình.

Và cảm ơn “Khu vườn bí mật”, cảm ơn tác giả Burnet - dù chắc chắn bà không biết rằng bà cũng đã góp phần “hồi sinh” tôi như thế nào. Cảm ơn nhà xuất bản Nhã Nam, dịch giả, cùng những người tham gia xuất bản cuốn sách mà tôi không biết gọi tên. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý