
REVIEW SÁCH: DÁM BỊ GHÉT - TÁC GIẢ KISHIMI ICHIRO VÀ KOGA FUMITAKE
Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, ai trong chúng ta điều đứng trước ranh giới giữa những điều tưởng như quen thuộc dễ dàng hay những điều mới mẻ đầy thử thách, chúng ta lo sợ sự khác biệt, chúng ta luôn sống với cái gọi là tiêu chuẩn của xã hội, nhưng chính sự khách biệt đó mới tạo nên những cá thể rất riêng. Vì vậy việc hiểu bản thân cần gì mới chính là cốt lõi mà bản thân mỗi chúng ta tìm kiếm.
“ DÁM BỊ GHÉT’’của Kishimi Ichiro và Koga Fumitak chính là chìa khóa mở ra cho chúng ta con đường nào mới là hướng đi phù hợp với bản thân. Không phải là những trang sách khô khan mà đây là cuộc đối thoại giữa một chàng thanh niên mang đầy mặc cảm, luôn giằng xé trong những mâu thuẫn nội tâm và một vị triết gia điềm đạm, người từng bước tháo gỡ những nút thắt trong suy nghĩ của anh bằng những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống.
Có lẽ bất kì ai trong chúng ta luôn mang những trong mình những nỗi sợ vô hình, sợ bản thân mình không làm hài làm hài lòng người khác, sợ sự khác biệt của bản thân không phải là tiêu chuẩn mà xã hội đang tìm kiếm. Cuốn sách này giúp mình nhận ra 3 điều cốt lỗi mà chính bản thân mình cũng như các bạn trẻ đã và đang trải qua.
Bản lĩnh sống: chúng ta cần làm rõ suy nghĩ rằng tuổi trẻ cần sống cho chính mình hay sống theo kỳ vọng xã hội?
Sống cho chính mình không đồng nghĩa với việc bất chấp mọi quy chuẩn hay phớt lờ những người xung quanh, mà là việc hiểu được bản thân mình muốn gì, và dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sống theo kì vọng của người khác là điều tiêu cực, bởi vì cuộc sống luôn là mối quan hệ đồng hành và ảnh hưởng, chỉ có bản thân chúng ta mới hiểu rõ rằng cái nào là phù hợp hay là sự dung hòa của cả hai.
Áp lực của sự công nhận: Khi giá trị bản thân bị đặt trong ánh nhìn của người khác
Khi chúng tìm kiếm được câu trả lời cho bản thân, thì sự công nhận chính là thước đo cho cái gọi là đích đến. Từ đó mục tiêu sống vô trình sẽ trở thành áp lực của của sự công nhận sẽ khiến bản thân chúng ta luôn trong trạng thái lo sợ bị đánh giá, sợ thất bại,sợ va chạm, sợ những điều mới mẻ. Khi đó, cuộc sống không còn là hành trình khám phá bản thân mà trở thành hành trình đi tìm sự chấp thuận. Mình không phủ nhận việc được đánh giá cao từ người khác chính là động lực của sự phát triển nhưng đừng quá lệ thuộc vào nó.
Thấu hiểu bản thân: Điều kiện để sống tự do và có trách nhiệm.
Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, ai trong chúng ta điều đứng trước ranh giới giữa những điều tưởng như quen thuộc dễ dàng hay những điều mới mẻ đầy thử thách, chúng ta lo sợ sự khác biệt, chúng ta luôn sống với cái gọi là tiêu chuẩn của xã hội, nhưng chính sự khách biệt đó mới tạo nên những cá thể rất riêng. Vì vậy việc hiểu bản thân cần gì mới chính là cốt lõi mà bản thân mỗi chúng ta tìm kiếm.
“ DÁM BỊ GHÉT’’của Kishimi Ichiro và Koga Fumitak chính là chìa khóa mở ra cho chúng ta con đường nào mới là hướng đi phù hợp với bản thân. Không phải là những trang sách khô khan mà đây là cuộc đối thoại giữa một chàng thanh niên mang đầy mặc cảm, luôn giằng xé trong những mâu thuẫn nội tâm và một vị triết gia điềm đạm, người từng bước tháo gỡ những nút thắt trong suy nghĩ của anh bằng những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống.
Có lẽ bất kì ai trong chúng ta luôn mang những trong mình những nỗi sợ vô hình, sợ bản thân mình không làm hài làm hài lòng người khác, sợ sự khác biệt của bản thân không phải là tiêu chuẩn mà xã hội đang tìm kiếm. Cuốn sách này giúp mình nhận ra 3 điều cốt lỗi mà chính bản thân mình cũng như các bạn trẻ đã và đang trải qua.
Bản lĩnh sống: chúng ta cần làm rõ suy nghĩ rằng tuổi trẻ cần sống cho chính mình hay sống theo kỳ vọng xã hội?
Sống cho chính mình không đồng nghĩa với việc bất chấp mọi quy chuẩn hay phớt lờ những người xung quanh, mà là việc hiểu được bản thân mình muốn gì, và dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sống theo kì vọng của người khác là điều tiêu cực, bởi vì cuộc sống luôn là mối quan hệ đồng hành và ảnh hưởng, chỉ có bản thân chúng ta mới hiểu rõ rằng cái nào là phù hợp hay là sự dung hòa của cả hai.
Áp lực của sự công nhận: Khi giá trị bản thân bị đặt trong ánh nhìn của người khác
Khi chúng tìm kiếm được câu trả lời cho bản thân, thì sự công nhận chính là thước đo cho cái gọi là đích đến. Từ đó mục tiêu sống vô trình sẽ trở thành áp lực của của sự công nhận sẽ khiến bản thân chúng ta luôn trong trạng thái lo sợ bị đánh giá, sợ thất bại,sợ va chạm, sợ những điều mới mẻ. Khi đó, cuộc sống không còn là hành trình khám phá bản thân mà trở thành hành trình đi tìm sự chấp thuận. Mình không phủ nhận việc được đánh giá cao từ người khác chính là động lực của sự phát triển nhưng đừng quá lệ thuộc vào nó.
Thấu hiểu bản thân: Điều kiện để sống tự do và có trách nhiệm.
Tự do thật sự bắt đầu từ việc hiểu chính mình. Con người chỉ có thể đưa ra lựa chọn độc lập khi biết mình mong muốn điều gì, đâu là giá trị bản thân theo đuổi và điều gì thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Theo tinh thần của cuốn sách, tự do không phải là làm mọi điều mình thích, mà là dám lựa chọn con đường phù hợp với bản thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Con người cũng không thể mãi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay quá khứ để né tránh trách nhiệm đối với cuộc đời mình.
Chúng ta không thể kiểm soát suy nghĩ hay sự đánh giá của người khác, nhưng có thể lựa chọn cách mình sống. Tự do không nằm ở việc làm hài lòng tất cả mọi người, mà ở việc dám sống theo giá trị của bản thân và chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.
Theo mình, Dám bị ghét không phải là cuốn sách dễ tiếp cận bởi nó không đưa ra những câu trả lời sẵn có. Cónhững lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ hoặc đọc lại một đoạn nhiều lần mới hiểu điều tác giả muốn truyền tải. Tuy nhiên, chính sự “khó đọc” ấy lại khiến người đọc buộc phải đối thoại với chính bản thân mình để tìm ra câu trả lời cho riêng mình.