
Cuộc thi review sách – Nhã Nam Thí sinh: Lê Ngọc Nhàn
Bạn ơi! Có bao giờ bạn nghĩ mình sống cho chính mình không? Dám vượt qua giới hạn, ranh giới an toàn của bạn không? Quyển sách “Dám bị ghét” sẽ cho bạn cảm thấy sự ghét không đáng sợ, chỉ cần mỗi người dám sống là chính mình, sống không gượng ép, sống không khuôn khổ theo bất cứ hình mẫu nào. Bạn sẽ học được cách sống nhẹ lòng hơn trước ánh nhìn của thế giới và can đảm hơn khi bước đi trên con đường của riêng mình.
Thông tin về sách “Dám bị ghét”
Tác giả: Kishimi Ichiro & Koga Fumitake
Dịch giả: Nguyễn Thanh Vân
Thể loại: Tâm lý – Kĩ năng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nhà phát hàng & xuất bản: Nhã Nam, NXB Lao động
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: Khổ 14 x 20,5cm
Số trang: 333 trang
Loại bìa: Bìa mềm
Sơ lược nội dung quyển sách “Dám bị ghét”
Ai ai trong chúng ta cũng mong muốn được yêu thích, không mấy ai thích mình bị ghét cả, ít có ai dám đối diện hay chấp nhận sự ghét bỏ của người khác dành cho mình. Thế nên, nhiều người lựa chọn cuộc sống an toàn, nương theo cuộc sống chung của xã hội bởi sợ sự khác biệt, sợ sự dè bỉu. “Dám bị ghét” là một cuốn sách Sefl help hướng tác giả đến những điều tích cực, giúp bạn đọc nhận ra vấn đề sâu sắc và có thể thay đổi góc nhìn tư tưởng để bản thân phát triển tốt hơn. Quyển sách mang lại nhiều cảm xúc mới lạ cho độc giả và phù hợp với
1. Những ai hay rơi vào những khoảnh khắc lạc lối, bị tác động bởi người khác, tự ti về bản thân hoặc không cân bằng được cảm xúc nội tại.
Nội dung của “Dám bị ghét” là cuộc đối thoại đầy triết lí ý nghĩa giữa vị triết gia và chàng thanh niên. Cuộc đối thoại giữa hai người họ khơi gợi nhiều vấn đề về con người, cuộc sống, đi sâu phân tích và đưa ra giải pháp với cái nhìn tối ưu nhất, phù hợp nhất. Chàng thanh niên đại diện cho lớp người trẻ, chất chứa những băn khoăn, áp lực và bất mãn rất quen thuộc ở con người: cảm giác tự ti, sự so sánh với người khác, nỗi sợ thất bại và khát khao được công nhận. Trong khi đó, vị triết gia đại diện cho thế hệ có nhiều hiểu biết, sự trải nghiệm, từng trải - dùng những lập luận dựa trên tâm lý học Adler để đưa ra những góc nhìn hoàn toàn khác về hạnh phúc, tự do và giá trị của con người.
Mỗi chương sách giống như một cuộc tranh luận giữa những suy nghĩ quen thuộc của chúng ta với một góc nhìn mới mẻ hơn. Có những lúc bạn sẽ không hoàn toàn đồng ý với vị triết gia đâu, nhưng chính sự không đồng ý ấy lại sẽ khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và cuộc sống.
Với cách truyền đạt mới mẻ, tự nhiên, quyển sách “Dám bị ghét” mang đến cho bạn đọc những thông điệp đáng suy ngẫm. “Dám bị ghét” không khuyến khích con người sống ích kỷ hay bất cần. Ngược lại, cuốn sách nhắc nhở rằng tự do luôn đi kèm với trách nhiệm. Chúng ta có quyền lựa chọn cuộc đời mình, nhưng cũng cần đủ dũng cảm để chấp nhận những hệ quả từ lựa chọn ấy.
Một vài trích dẫn tâm đắc từ sách ““Dám bị ghét”
“Cuộc đời không phải thứ được kẻ khác định đoạt mà do chính mình lựa chọn, sống như thế nào là do chính bản thân mình”
“Cuộc đời kết thúc ở tuổi 20 cũng như cuộc đời kết thúc ở tuổi 90 đều là cuộc đời trọn vẹn, cuộc đời hạnh phúc”
“Điều duy nhất bạn có thể làm được cho cuộc đời là lựa chọn con đường tốt nhất mà mình tin tưởng, chỉ vậy thôi. Trong khi đó, người khác đánh giá thế nào về lựa chọn đó lại là nhiệm vụ của họ, bạn chẳng làm được gì”
2. “Cho dù bạn trải qua những khoảnh khắc như thế nào, cho dù có người ghét bạn, chỉ cần bạn không đánh mất ngôi sao dẫn đường là cống hiến cho người khác thì bạn sẽ không lạc lối và làm gì cũng được. Hãy cứ sống tự do, ai ghét mình thì cứ để họ ghét”
Lời kết
Hãy mạnh dạn sống cuộc đời bản thân bạn hướng đến, dù cho có như thế nào thì về sau cũng không phải hối hận bởi đó chính là quyết định của bạn. Dù có bất hạnh, khổ sở cũng vui vẻ chấp nhận, đối diện kết quả và tự hào vì đó là quyết định của bạn. Tránh đổ lỗi cho cuộc sống hay bất cứ ai mà hãy quay về nghiền ngẫm, nhìn nhận bản thân mình, sống chân thành với lựa chọn của mình, nỗ lực vì những điều mình tin tưởng và chấp nhận rằng sẽ luôn có người yêu quý mình, cũng sẽ có người không thích mình. Có lẽ đó chính là ý nghĩa lớn nhất của tự do.
Bài dự thi của bạn Lê Ngọc Nhàn.