REVIEW SÁCH CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY - LUIS SEPÚLVEDA

Ngày đăng: 23/06/2026
Feature image
Chuyện con mèo dạy hải âu bay
Là cuốn tiểu thuyết nhỏ, dành cho thiếu nhi với chỉ vỏn vẹn 200 trang giấy (tính bản đặc biệt, kỉ niệm 20 năm thành lập Nhã Nam mà hiện tôi đang sở hữu). Chuyện con mèo dạy hải âu bay của tác giả Luis Sepúlveda người Chile kể về câu chuyện diễn ra ở thành phố cảng Hamburg-Đức, kể về hành trình con mèo đen to đùng, mập ú Zobar. Do trước đó đã hứa với con hải âu Kengah, sẽ không được ăn, phải chăm tới khi trứng nở, và phải dạy con hải âu đó bay! Và vì lời hứa của một con mèo cũng là trách nhiệm của toàn bộ mèo trên bến cảng, cho nên Zobar cùng đám bạn mèo bao gồm ngài mèo Đại Tá, mèo Secretario, mèo Einstein, mèo Bốn Biển đã cùng nhau hoàn thành cái nhiệm vụ "lớn lao" ấy. Trải qua nhiều câu chuyện, họ đặt tên con hải âu là Lucky, nuôi dưỡng nó lớn lên. Cuối cùng, vào một đêm mưa, trên toà tháp chuông nhà thờ thánh Michael, chú chim Lucky cất cánh bay, mèo Zobar cho rằng: "chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay". Cuốn sách nhỏ, gọn, phù hợp với hầu hết các bạn đọc lớn bé, ngoài văn phong dễ thương, ẩn chứa thông điệp sâu sắc, cả bản đặc biệt lẫn bản thường của nhà phát hành sách Nhã Nam đều có những hình ảnh minh hoạ rất chi là sinh động. Cuối cùng, nếu bạn cần một cuốn sách nhỏ, vừa giải trí, vừa ý nghĩa, lại còn dễ thương, thì đây là lựa chọn phù hợp dành cho bạn!
-Trí Kiệt-

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý