REVIEW SÁCH BỐ CON CÁ GAI - CHO CHANG-IN

Ngày đăng: 11/06/2026
Feature image
BỐ CON CÁ GAI - CHO CHANG IN (NXB Nhã Nam)
Một cuốn sách khiến tôi khóc sưng mắt, khóc tràn bờ đê…
______

- Bác sĩ ơi, phải đau thêm bao nhiêu nữa thì mới chết được ạ?
Đây là một cuốn sách về tình cảm gia đình có tiêu đề rất lạ. Chắc hẳn vì không thể có từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau lớn được bằng ngưỡng đó nên tác giả phải mượn hình ảnh của bố con cá gai để thế chỗ.

‘Cá gai mẹ sau khi đẻ trứng thì bỏ đi đâu mất. Cứ như thể những quả trứng có ra sao cũng không liên quan gì đến nó vậy. Rốt cuộc chỉ còn lại cá gai bố chăm sóc lứa trứng. Cá gai bố sẽ liều mình chiến đấu với các loài cá khác nếu chúng định ăn mất trứng. Cá gai bố không ăn không ngủ mà chỉ chăm chỉ bảo vệ trứng. Rồi trứng vỡ ra, đám cá con lớn nhanh như thổi. Và cuối cùng đám cá gai con lại bỏ rơi cá gai bố, cứ thế đi theo con đường riêng của chúng. Sau khi cá gai con bỏ đi hết, còn lại một mình, cá gai bố liền đâm đầu vào giữa khe đá mà chết’
 
Truyện được viết với giọng văn nhẹ nhàng nhưng rất chạm, câu chữ chẳng cần phải gồng gượng lên gân nhưng tôi càng đọc càng thấy đau đến thắt lòng.
 
Nếu bạn là một người bình thường, giống như tôi, thì ước mơ của chúng ta là mua được tất cả những gì chúng ta thích, ăn được tất cả những gì chúng ta thèm, chơi được tất cả những gì chúng ta muốn. Nhưng đứa trẻ nhân vật chính trong truyện lại không dám mua 42 tập “Bảy viên ngọc rồng” đang phát hành ngoài hiệu sách, vì thằng bé sợ không còn đủ thời gian để đọc được hết nội dung…‘1 đứa trẻ hư thì thật không tốt. Nhưng 1 đứa trẻ mà không ai dám hứa sẽ có ngày mai thì ngoan có nghĩa lý gì.’
 
Đến 1/3 đoạn cuối là tôi bắt đầu khóc, nói là twist cũng không phải, nói là mấy người nghèo hay gặp xui cũng không phải, không biết nói gì cũng không phải. Tôi chết lặng. Tôi không hề nghĩ đến cái kết đấy khi bắt đầu đọc sách. Tôi không hề nghĩ chỉ 2 chữ ‘hiểu chuyện’ cũng đủ lấy đi cả lít nước mắt của chính mình đến vậy. Tôi còn không dám nghĩ đến cái kết mở về ngày đứa con biết bí mật bố nó giấu nó thì sẽ ra sao…
 
Vậy là, đứa con bị ung thư từ những trang đầu sách đã được khoẻ mạnh hoàn toàn ở trang kết, nhưng… đúng như lời tựa của sách, một-ông-bố-ngốc.
 
Bằng cách tận dụng tốt đặc điểm lột tả suy nghĩ nội tâm của truyện kể ngôi số 1, tác giả đã dựng nên một tác phẩm từ lời kể của cả hai nhân vật chính. Những lời nhật kí tâm sự của bố và con được sắp xếp xen kẽ nhau qua từng chương; chúng phân biệt bằng 2 font chữ khác nhau. Nếu là lần đầu đọc sách, bạn nhớ lưu ý điều này để có thể hiểu và cảm thụ tốt hơn nội dung sách nhé.
 
Một cuốn sách tốn khăn giấy cho những người bị khô mắt lâu ngày không khỏi. Thực sự rất hay, rất đáng đọc, cực kỳ recommend đến bạn. Thử một lần đau lòng để một đời biết trân trọng cuộc sống và gia đình mình hơn.
 
Bài review này của:
Họ và tên: Vũ Thúy Quỳnh Mai
Trang Facebook: https://www.facebook.com/lina.vu.97/

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý