REVIEW SÁCH BẮT TRẺ ĐỒNG XANH - J.D SALINGER

Ngày đăng: 22/06/2026
Feature image
[CUỘC THI REVIEW] MÌNH NÓI GÌ KHI NÓI VỀ CUỐN SÁCH YÊU THÍCH
Bắt trẻ đồng xanh
Tác giả: J. D. Salinger

Phải mất vài năm để mình đọc xong quyển sách “Bắt trẻ đồng xanh”, dù sách chỉ có vỏn vẹn hơn 300 trang. Thú thật mà nói sau khi đọc 1 vài chương đầu, mình cảm thấy khá chán và có ấn tượng không tốt về nhân vật chính, anh chàng Holden, bởi vì anh ấy sống khá bất cần đời và nói chuyện rất ngỗ nghịch. Và thế là mình đã dừng lại và quên hẳn luôn cuốn sách trong ngăn kéo của mình. Thế nhưng 1 vài năm sau, mình tình cờ nhìn thấy lại quyển sách và bằng 1 động lực vô hình nào đó, mình đã xong cuốn sách này, và giờ đây “Bắt trẻ đồng xanh” đã trở thành một trong những quyển sách yêu thích của mình.

Toàn bộ quyển sách là lời tự sự của Holden, một cậu thiếu niên 16 tuổi. Cậu kể lại câu chuyện của mình sau khi bị đuổi khỏi trường Pencey. Và dù câu chuyện chỉ xảy ra trong vài ngày, nhưng người đọc có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng bất mãn, chán chường của Holden. Cậu sống vật vờ, không tìm thấy mục tiêu của cuộc đời mình. Chính xác hơn, cậu chỉ đang tồn tại trong một thế giới đầy rẫy những con người giả tạo. Trong mắt cậu, bọn con trai thì thích phô trương, khoe mẽ về các chiến tích chinh phục được cái cô gái, còn bọn con gái thì chỉ lo làm dáng để thu hút đám con trai. Mọi người đều đang đeo một lớp mặt nạ giả dối, hoặc là cố tỏ ra mình là tầng lớp thượng lưu quý phái, hoặc là đang tỏ vẻ mình là người giàu lòng nhân ái, vị tha. Tuy nhiên trong cái xã hội hỗn độn mà cậu đang sống lay lắt từng ngày, bỗng hiện lên vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của Phoebe, cô em gái lớp 4 của Holden. Chính Phoebe đã giúp Holden tìm thấy được mục đích sống của cậu, đó là “Bắt trẻ đồng xanh”, một hình ảnh ẩn dụ cho nhiệm vụ lớn lao của cậu. Và chúng ta chỉ thấy được điều này khi chúng ta kiên nhẫn đọc hết câu chuyện của cậu. Khi đó chúng ta sẽ thấy được rằng tâm hồn nhạy cảm của Holden đã quá mệt mỏi với sự giả dối của mọi người xung quanh, cậu chỉ ước mình như một người chăn cừu, đứng trông chừng bọn trẻ vui chơi trên cánh đồng, và khi bọn trẻ chạy đến gần bờ vực, sắp sửa rơi vào cái hố sâu giả tạo của người lớn, cậu sẽ chạy đến để bắt lấy chúng, để chúng không bao giờ đánh mất đi sự hồn nhiên, trong sáng của mình. Cậu thấy mình có nhiệm vụ bảo vệ bọn trẻ khỏi những thói hư tật xấu của người lớn. Phải chăng đây cũng chính là nhiệm vụ của tất cả người lớn chúng ta, hằng ngày chúng ta hãy nên tự soi mình, sửa mình, để không làm ảnh hưởng tâm hồn non nớt của trẻ con.

Dù “Bắt trẻ đồng xanh” không có những tình tiết ly kỳ, hay những nút thắt gay cấn, nhưng câu chuyện của Holden là một bài học mà chúng ta phải học cả đời. Đó là lời nhắc nhở để chúng ta nhớ rằng, “Lá vàng là bởi đất khô – Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình.”

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý