REVIEW SÁCH BẠCH DẠ HÀNH - HARUKI MURAKAMI

Ngày đăng: 17/06/2026
Feature image
BẠCH DẠ HÀNH - Higashino Keigo (NXB Nhã Nam)
Một cú twist "thấu tim" trong văn học trinh thám Nhật
Tôi đã tưởng không có chuyện gì có thể làm tôi đau lòng hơn được nữa cho đến khi đọc Bạch Dạ Hành
_________

Hai đứa trẻ 11 tuổi: một đứa là con trai nạn nhân, một đứa là con gái nghi can trong cùng 1 vụ án mạng không lời giải. Hai đứa trẻ tưởng chừng chẳng có bất kỳ mối liên quan nào với nhau, thế mà...
Nói đây là một cuốn sách có cú twist đỉnh cao, vì thực sự mọi đáp án đã có ở trang bìa, nhưng không ai có thể luận giải được trang bìa... Bạn sẽ chẳng thể hiểu nổi tại sao hai con người nắm tay nhau đứng trên hai đầu mũi kéo rỉ máu lại khiến biết bao trái tim độc giả thổn thức đến thế... cho đến khi đọc sách. Một cuốn sách trinh thám nhưng không-hề-bắt-được-hung-thủ.
Cái tên sách sách “Bạch Dạ Hành” có ý nghĩa là bước đi trong đêm trắng. Nhưng có đoán mò đến cỡ nào, tôi cũng chưa từng nghĩ, cái đêm trắng tuyệt vọng ấy lại kéo dài đằng đẵng suốt cả cuộc đời Yukiho và Ryoji - 2 sinh mệnh mải miết vùng vẫy, 2 trái tim chưa từng thấy ánh sáng mặt trời.
Đến khi đọc xong và gấp sách lại, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cái khung cảnh sau khi tấm rèm được vén lên. Tại sao người ta lại làm như thế??? Tại sao mối lương duyên của hai đứa trẻ lại trở thành như thế. Tại sao hai con người vốn chẳng làm gì sai lại phải sống cả một đời đau đớn đến thế.... Quá tiếc cho cả 2. Quá tiếc cho cả một đời người.
Thứ lỗi cho tôi nếu như bài review này tôi chẳng thể chia sẻ nhiều hơn, bởi Bạch Dạ Hành là một trong các đầu sách tuyệt đối không được xem spoil trước khi đọc. Tôi cam đoan là như vậy. Spoil Bạch Dạ Hành là một tội ác.
Mặc kệ cảm giác ban đầu bạn sẽ đọc như một người mù, mò mẫm, dò dẫm, không hiểu chuyện gì xảy ra, quá nhiều nhân vật với nhiều bối cảnh khác nhau mà không có một mối liên quan nào. Hàng tá cái tên Nhật Bản khó nhớ và dễ lẫn. Thế nhưng chính trong bóng tối lò dò ấy, mối liên quan sẽ dần trở nên sáng tỏ. Từ ồ oao, đến giật mình, đến kinh hãi, đến thẫn thờ, dằn vặt, rồi đến đau cứa ruột cứa gan,...
Một trong những điều khiến độc giả tranh luận nhiều nhất, có lẽ là tình cảm thật sự của nữ chính dành cho nam chính. Một cái xoay lưng như phủ định toàn bộ thời gian từng ấy năm bên nhau, cũng chính là cách cô ấy giũ sạch mọi mối liên quan của mình với tất thảy các vụ án xưa cũ... Trước đó họ đã tổn thương biết bao nhiêu, họ đã nương tựa vào nhau biết bao nhiêu, họ đã thương nhau nhiều-hơn-cả-yêu biết bao nhiêu.
Câu chuyện cũng đã dừng lại tại khoảnh khắc Yukiho xoay lưng đi. Và có lẽ cũng từ lúc đó, không một ai có lấy cho mình hai chữ "sau này"...
Tổng kết:
Một cuốn sách cực kỳ hay - nhưng không dễ đọc: sách rất dày, rất nhiều nhân vật, bố cục nội dung chồng chéo đan xen. Có đợt người ta hay đố nhau phải mất bao lâu mới hiểu được nội dung sách. Có những người phải đọc qua 2/3 - cỡ 400 trang mới lờ mờ hiểu được mạch truyện. Vậy nên phải đam mê lắm bạn mới thẩm được cuốn sách nặng đô này. Hiện “Bạch Dạ Hành” đã được chuyển thể thành phim và mình chắc chắn rằng nếu bạn đủ kiên nhẫn để đọc cả sách và phim thì cảm xúc còn bùng nổ hơn gấp bội…
Rate: 10/10.

Sách gợi ý

Bình luận bài viết

Sách gợi ý