
“Sau khi vượt qua giới hạn, sự tàn ác của con người sẽ không còn giới hạn nào nữa…”
ĐẶC NHIỆM CHỐNG LỪA ĐẢO - Thường Thư Hân - Một tác giả đã “hớp hồn” không ít bạn đọc Việt Nam qua các truyện dịch trên mạng như “Dư tội”, “Hắc Oa”. Chính vì vậy khi tập 1 của “Đặc nhiệm chống lừa đảo” được phát hành tại Việt Nam, tác phẩm đã vô cùng được săn đón.
“Đặc nhiệm chống lừa đảo” là một tác phẩm trinh thám không chỉ đặc sắc về phong cách viết, mà còn rất “thời thượng” về chủ đề - “L.Ừ.A ĐẢO”. Nhất là trong những năm qua tận dụng mạng xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình kinh doanh, tiền ảo thì các hình thức lường gạt ngày một tinh vi, số tiền chiếm đoạt ngày một lớn.
Ở tập 1 người đọc sẽ có kiến thức cơ bản về các hình thức lừa đảo. Chúng ta sẽ phải ngạc nhiên vì không hiểu làm cách nào tác giả Thường Thư Hân lại tỏ tường đến thế. Phần này chúng ta cũng sẽ được biết về hệ thống nhân vật chính cả phe thiện và phe ác để từ đó bước vào cuộc chiến “IQ” với các vụ lừa đảo chuyên nghiệp, siêu cấp, vượt xa sự hiểu biết hữu hạn của người thường.
Ngay khi đọc tập 1 mình đã nghĩ ngay đến Anna Bắc Giang, tiền số Antex, Mr. Pip, vụ càn quét giải cứu người ở Campuchia… Mới đọc sơ qua trên báo đã thấy choáng váng. Đào sâu thấy lớp băng chìm ở dưới có lẽ không có ngôn từ nào có thể thốt lên được.
“Càng thấu hiểu nhân tính, càng dễ thành công, cũng càng dễ phóng đại lòng tham trong bản tính của chính mình…”
Ở tập 1 mặc dù có Đấu Thập Phương - một cảnh sát “đặc biệt” đứng giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng. Một người vừa nhiều tài lẻ, dũng cảm, nghĩa khí lại sống có tình nghĩa. Nhưng sự thật mình vẫn chưa “woa” lắm trong các tình huống tìm kiếm, truy bắt tội phạm. Có thể trong tập 1 đội ngũ mới hình thành nên cảnh sát vẫn có phần mờ nhạt hơn tội phạm.
Những trận lừa đảo trong tác phẩm thì đúng là kinh ngạc. Ở ngay đầu truyện có màn đổi mã QR thanh toán. Việc này ở Việt Nam cũng tràn lan, sau khi được cảnh báo đã giảm hẳn. Mình tưởng chỉ vậy thôi nhưng không quả “bẫy trong bẫy” sau đó khiến nạn nhân mất của đến 2 lần mới gọi là nể IQ bọn lừa đảo.
Từ vụ mở màn đó tác giả dẫn dắt người đọc đến quy mô vụ lừa đảo lớn hơn. Quả thực nạn nhân sẽ không biết mình bị lừa cho đến khi tất cả bung bét.
Một công ty to, nhân viên đạo mạo, thưởng hậu hĩnh, hàng hoá ổn… mọi thứ đẹp như tranh kín kẽ không dấu vết. Cuối cùng chỉ là một cái bẫy lớn.
Cuối cùng những người đâm đầu vào bẫy ấy, thành quân tốt thí mất tiền bạc, không thể nhìn người thân, bạn bè rơi vào cảnh cùng quẫn không biết phải thương hay giận.
Văn phong của tác giả, lối kể chuyện làm mình hình dung đến các bộ phim trinh thám dài tập của truyền hình TQ rất phổ biến trên ti vi những năm trước. Mình hay cày mấy bộ triệt phá đường dây ma toé (có bộ nhớ lại đến giờ vẫn đau lòng). Tác giả viết bộ này 3 tập. Nguyên tập 1 gần 700 trang.
Có lúc đọc lại nhớ đến 36 mưu kế của Tôn Tẫn vì có những đoạn dùng mưu, rồi có những đoạn điển tích…
Tác phẩm chỗ căng như dây đàn, chỗ lại dí dỏm. Kết cấu chắc chắn. Ăm ắp kiếm thức mới mẻ.
Nhưng sách cũng kén người đọc. Các bạn trẻ không quan tâm chuyện thời sự có thể sẽ thấy vất vả khi đọc. Nhưng trúng gu thì vừa đọc vừa “vỗ đùi” khen hay.
Kết thúc tập 1 mình vẫn còn rất thắc mắc nhân vật “Chu Phong” - một tên lừa đảo xảo quyệt đang ở trại giam, điều tra viên đang bị hắn làm khó.Mình đoán tập 2 sẽ là những màn cân não nặng đô, đọc sẽ rất đã.
P/s: 😌 Trí nhớ không tốt nên khi đọc thấy gì hay mình đều ghi lại. Trộm vía sổ có vứt quăng quật ở đâu cũng không sơ bị lộ thông tin… Bởi chính mình khi coi lại các ghi chép cũng chỉ nhìn số tra lại trang chứ chưa bao giờ luận được chữ của chính mình!!! - Hoá ra chữ xấu nó cũng không có giới hạn 🤣
#reviewsach #sachhay
Review của độc giả Hạ Miên trên Nhã Nam Reading Club