Mã SP: Cập nhật...

Người bố cá gai của tôi (Phần tiếp theo của Bố con cá gai)

Tác giả:   cho chang-in
Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng

Giới thiệu sách

Năm 2000, câu chuyện cảm động về tình yêu và sự hy sinh của người cha dành cho con trai nhỏ mắc bệnh nặng trong Bố con cá gai đã làm lay động hơn hai triệu trái tim bạn đọc, trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất của người Hàn Quốc, được Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyên đọc. Người bố cá gai của tôi là phần tiếp theo của câu chuyện, lấy bối cảnh 20 năm sau khi cậu con trai đã trưởng thành.

 

“Khi đã để lại đứa con trên cuộc đời này, thì dù có phải chết đi, cũng không phải là chết đâu.”

Vậy thì người bố đã “không phải là chết đâu” ấy, giờ đang ở đâu?

Đã hai mươi năm trôi qua kể từ Bố con cá gai, câu chuyện về tình cha được đông đảo độc giả yêu mến. Cậu bé Daum nhỏ yếu ngày nào, giờ đây đã là một người đàn ông hai mươi chín tuổi. Sau những năm tháng tuổi thơ nhiều biến cố, cậu từng tin rằng đoạn tuyệt quá khứ là cách duy nhất để sống tiếp, và nếu không nhớ đến bố nữa, nỗi đau sẽ tan biến.

Thế nhưng trong chuyến công tác trở về Hàn Quốc, những ký ức tưởng chừng đã lắng xuống lại trỗi dậy, để Daum hiểu rằng tình yêu của cha vẫn hiện hữu trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Giữa những lạc lối, cô đơn, khổ đau hay hạnh phúc, bóng dáng người cha năm nào vẫn ở đó, bình thản, dịu dàng, chưa từng rời đi.

Nếu Bố con cá gai là câu chuyện về một người cha yêu con đến mức hy sinh bản thân, thì Người bố cá gai của tôi là hành trình hồi đáp của đứa con năm xưa, khi đã đủ trưởng thành để hiểu, để thương, và để tiếp tục sống cùng tình yêu ấy trong chính cuộc đời mình.

Đọc thêm Thu gọn