KÝ TÚC XÁ PHÒNG 307
-
0
- (Chưa có đánh giá)
- Đã bán
“Thời sinh viên, trong tôi, ý nghĩ trở thành vĩ nhân luôn thường trực. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Đặc điểm chung của các vĩ nhân là họ luôn bỏ ngang đại học. Suốt năm năm ngồi trên giảng đường, ý nghĩ “mình sẽ bỏ học” lóe lên trong đầu tôi 226 lần. Nhưng rốt cuộc, tôi không đi theo tiếng gọi của các vĩ nhân. Tôi hoàn thành 180 tín chỉ học phần. Tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng đỏ chót, rồi lao vào đời.”
Những câu chuyện chân thực, hài hước, mang nhiều niềm vui xen lẫn những nỗi ngậm ngùi của những cậu sinh viên nghèo sống trong Ký túc xá phòng 307.
Một cuốn sách dành tặng cho những ai đã-đang-và-sẽ là sinh viên.
Sách cùng tác giả
Gợi ý dành cho bạn
Nhóc Nicolas: Những chuyện chưa kể - Tập 2 (TB 2026)
Rene Goscinny & Jean Jacques Sempe
MỘT THOÁNG TA RỰC RỠ Ở NHÂN GIAN- SÁCH BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 20 NĂM NHÃ NAM
ocean vuong
CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY - SÁCH BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 20 NĂM NHÃ NAM
luis sepúlveda
CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI- SÁCH BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 20 NĂM NHÃ NAM
josé mauro de vasconcelos
Chúng ta đã hiểu lầm chính mình ( Đối thoại giữa triết gia và cao tăng)
Chu Quốc Bình - Tế Quần