PHẦN TIẾP THEO CỦA XỨ CÁT
Nhiều năm sau khi trở thành Hoàng đế Xứ Cát và đấng tiên tri của con dân Đế quốc liên hành tinh, Paul Muad'dib vẫn chưa từng thực sự có được sự an bình. Những kẻ thù không đội trời chung vẫn không ngừng bủa chăng. Mưu sâu chước hiểm của chúng luôn luôn đe dọa cướp đi tất cả những gì chàng yêu quý nhất, hòng bẻ gãy tinh thần chàng, buộc chàng phải có những quyết định ngược với các nguyên tắc và lý tưởng chàng hằng theo đuổi.
Cứu tinh Xứ Cát tiếp tục dẫn dắt chúng ta bước vào chương mới trong cuộc đời Paul Muad'dib, quyền uy hơn, cô độc hơn, và cũng bi kịch hơn bao giờ hết, khiến ta vui với những chiến thắng mới của vị Cứu tinh Xứ Cát, đồng thời đau cùng nỗi đau của chàng...
"Trong toàn bộ series, đây là cuốn tôi yêu thích nhất, vượt xa những cuốn còn lại. Một cuốn sách u tối mà tuyệt đẹp, kể về Paul và Chani khi họ phải vật lộn với tình yêu của mình dưới gánh nặng của quyền lực áp lực từ cả thế giới xung quanh; về nỗ lực của Paul để thoát khỏi vòng xoáy bạo lực. Có điều gì đó rất đặc biệt trong tình yêu của họ, trong cách mối quan hệ ấy biến đổi theo thời gian."
— DENIS VILLENEUVE
đạo diễn phim Xứ Cát
"Xuất sắc... hội tụ tất cả những gì Xứ Cát từng có, và có lẽ còn hơn thế nữa."
— GALAXY MAGAZINE
"Mảnh ghép hoàn hảo song hành cùng Xứ Cát... đầy mê hoặc."
— CHALLENGING DESTINY