
Lãng khách chợ Ga” và”Bát Tiên xóm Con Chuột” là hai tác phẩm dành cho thiếu nhi mới nhất của nhà văn, nhà báo Phạm Công Luận. Dù vậy, nhiều dòng hồi tưởng đã chạm đến cả ký ức của các thế hệ đã trưởng thành.
Với bối cảnh xóm Con Chuột nhộn nhịp, huyên náo trong “Bát Tiên xóm Con Chuột”, bạc đọc được bước lên chuyến “tàu thời gian”, trở về những ngày tháng tuổi thơ khi niềm vui chỉ đơn giản là tiếng cười, là tình bạn, tình thân và cả những nỗi buồn trong vắt đầu đời khi mỗi người dần rẽ sang một hướng.
Lật giở từng trang sách, dù bạn có phải là người Sài Gòn hay không, vẫn có thể bắt gặp chính mình đâu đó trong nhóm “Bát Tiên” – rộn ràng, tinh nghịch ấy.
Nếu “Bát Tiên xóm Con Chuột” là lát cắt tuổi thơ, thì “Lãng khách chợ Ga” lại mở rộng điểm nhìn, tái hiện xóm chợ cạnh một ga xép như một xã hội thu nhỏ. Ở đó có đủ mọi mảnh đời: người mua, kẻ bán; người tử tế, kẻ gian manh; người thanh tao, kẻ cục súc… Tất cả cùng tồn tại, va chạm và làm nên nhịp sống rất riêng của một Sài Gòn xưa.
Tại đây có những thân phận bình dị, không ai nhớ mặt đặt tên. Bằng những hành động quan tâm giản đơn và nghị lực phi thường, chính họ đã góp phần làm nên vẻ phồn hoa của thành phố.
Bộ đôi tác phẩm này của Phạm Công Luận là lời mời gọi độc giả hôm nay chậm lại một nhịp, để tìm thấy sự bình yên giữa nhịp sống đô thị vội vã.
Thân mời bạn đọc khám phá!