GIỚI THIỆU SÁCH
Có những sinh vật đã biến mất khỏi Trái Đất từ hàng chục triệu năm trước nhưng vẫn luôn khiến trẻ em say mê. Khủng long là một trong số đó. Chúng khổng lồ, bí ẩn và mở ra cả một thế giới mà trí tưởng tượng của trẻ có thể tự do khám phá.
Tớ là họa sĩ – Khủng long thời tiền sử đưa các em gặp gỡ những cư dân nổi tiếng nhất của thời đại khủng long thông qua hoạt động tô màu đơn giản nhưng đầy hứng thú. Từ những loài săn mồi mạnh mẽ đến những loài ăn cỏ khổng lồ, mỗi trang sách là một bức tranh đang chờ được trẻ hoàn thiện bằng những màu sắc do chính mình lựa chọn.
Các hình vẽ được thiết kế rõ ràng, dễ nhận biết, phù hợp với trẻ nhỏ đang làm quen với bút màu. Trong khi tô màu, các em không chỉ rèn luyện khả năng phối hợp tay và mắt mà còn từng bước làm quen với thế giới tiền sử, nơi từng tồn tại những sinh vật lớn nhất từng bước đi trên Trái Đất.
Cuốn sách không đặt nặng chuyện tô đúng hay tô đẹp. Một chú khủng long có thể mang màu xanh, màu cam, màu tím hay bất kỳ màu sắc nào trẻ yêu thích. Điều quan trọng nhất là niềm vui khám phá, sự sáng tạo và cảm giác tự tay hoàn thành một bức tranh của riêng mình.
Với những em nhỏ yêu thích khủng long, đây là một cách vừa chơi vừa học để bắt đầu hành trình khám phá thế giới tiền sử đầy hấp dẫn.
CUỐN SÁCH NÀY DÀNH CHO AI?
- Trẻ từ khoảng 2 đến 6 tuổi yêu thích khủng long và các loài vật thời tiền sử.
- Những em nhỏ đang tập cầm bút, tô màu và phát triển kỹ năng vận động tinh.
- Phụ huynh muốn tìm một hoạt động không dùng màn hình nhưng vẫn đủ hấp dẫn để trẻ tập trung và sáng tạo.
- Gia đình muốn cùng con khám phá thế giới tự nhiên và lịch sử Trái Đất thông qua những hoạt động đơn giản, vui vẻ.
- Giáo viên mầm non hoặc các lớp học đầu đời đang triển khai chủ đề động vật và khủng long.
- Những em nhỏ luôn tò mò về những sinh vật khổng lồ từng sống trên hành tinh của chúng ta từ rất lâu trước khi con người xuất hiện.
Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những "nhà cổ sinh vật học nhí" luôn thích đặt câu hỏi về khủng long, hóa thạch và thế giới tiền sử. Từ những nét tô đầu tiên, trẻ có thể bắt đầu một chuyến phiêu lưu đầy màu sắc vào một thời đại đã qua nhưng vẫn luôn khiến trí tưởng tượng bay xa.