
Độ tuổi nào cũng mang theo những áp lực riêng: bé thì áp lực học hành, lớn lên thì áp lực công việc, rồi gia đình, con cái cứ thế nối tiếp nhau. Nhưng có lẽ khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường mới là lúc áp lực đè nặng nhất lên những đứa trẻ sinh ra trong thời hiện đại, khi mà phải học giỏi như bạn này bạn kia, phải thi đỗ trường chuyên lớp chọn, phải đạt đủ mọi kỳ vọng mà người lớn xung quanh đặt vào.
Thế nhưng dù áp lực bủa vây khắp nơi, lũ nhóc học đường trong "Tình yêu bọ xít" của nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy vẫn không đánh rơi những tình bạn trong veo và ấm áp quanh mình. Chúng chia nhau cốc mì tôm trên đường đi học thêm, chuyền tay nhau rồi cả hai thi nhau húp xùn xụt. Hay khi một đứa cần duy trì chuyện tình cảm mà túi rỗng, cả nhóm tự góp mỗi người hai chục ba chục nghìn để giúp bạn "trang trải tình phí" qua lúc khó khăn, chẳng cần ai nhờ vả hay thúc ép.
Không có gì bảo ban, không có người lớn đứng sau nhắc nhở, lũ trẻ tự nguyện làm những điều đó vì bạn mình một cách chân thành và tự nhiên đến mức người đọc nhìn vào chỉ biết cười mà lòng lại thấy ấm. Chính những khoảnh khắc bình thường như vậy đã khiến gánh nặng học hành thi cử vơi đi phần nào, và cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy muốn gửi gắm qua cuốn sách này.
Từ khóa: Tình yêu bọ xít, Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, sách thiếu niên Việt Nam, tình bạn tuổi học trò, áp lực học đường, sách cho trẻ 11 đến 15 tuổi, văn học thiếu nhi