
Tình yêu chóng đến, cũng chóng đi, nhất là với lũ lít nhít học đường lần đầu sa vào “lưới tình”.
Ấy thế mà việc kết thúc một tình yêu của tụi nó cũng... muôn hình vạn trạng.
Trong cuốn sách “Tình yêu bọ xít”, có đôi chia tay chỉ vì bạn nữ dù đã tuyên bố chủ quyền với một bạn nam cùng lớp nhưng vẫn hớn hở xin số của các anh đẹp trai học giỏi lớp trên. Tan vỡ ắt xảy ra. Cuộc tình bọ xít kết thúc, hai bên ghét nhau ra mặt.
Trong sách, nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy đã miêu tả cặp đôi này thật sinh động như sau: “Mỗi khi đến lớp con Thư lườm thằng Hà cháy mặt. Thằng Hà cũng không kém, khi con Thư bị điểm kém hoặc bị ghi sổ vì phạm lỗi là nó cười ha ha, cười to nhất lớp...”
Nhưng cũng có những cặp đôi dù tuổi nhỏ mà xử sự rất người lớn khi chia tay.
Chúng hẹn nhau “mặc đồ đôi lần chót đánh dấu ngày kết thúc”. Một cuộc chia tay êm đềm, không phải vì người này bị người kia “đá”, hay phát hiện những tật xấu động trời, mà vì cả hai đều thấy “đủ rồi”. Ở độ tuổi học đường có phần ẩm ương ấy, chúng đã tự nhận thấy hiện tại còn bao nhiêu thứ khác cần ưu tiên, nào học hành, thi cử, nào sở thích cá nhân, nên “không còn thời gian để quan tâm đến nhau nữa”.
Những mối tình bọ xít dẫu chóng vánh, dẫu ngô nghê nhưng luôn có ý nghĩa nào đó trong hành trình mỗi người lớn lên.
Nếu được bước đến thì tương lai của nhiều năm về sau, hẳn những cô nhóc, cậu nhóc trong truyện sẽ tủm tỉm cười khi nhớ về mối tình năm xưa và thấy rằng, mình cũng từng có những xúc cảm hồn nhiên, trong trẻo và khờ dại đến thế.
Mời bạn tìm đọc “Tình yêu bọ xít” để cùng hòa vào không khí học đường hiện đại, và cười lăn cười bò với những cuộc tình bọ xít siêu hài hước, đáng yêu nhưng cũng có những nốt trầm lắng đọng khiến ta phải suy ngẫm.