
Trong những ngày đầu tháng 4 năm 2026, cộng đồng Phật giáo Việt Nam hân hoan chào đón một “duyên lành hiếm có trong đời” khi được diện kiến Hoàng tôn Vairochana Rinpoche đến từ vương quốc Bhutan.
Vị Tulku vô cùng trẻ tuổi này được tôn xưng là bậc thầy tái sinh, hóa thân của Đại dịch giả Vairochana thế kỷ thứ 8, một trong những học trò xuất sắc nhất của Đức Liên Hoa Sinh. Sự kết nối này được minh chứng qua trí tuệ phi thường của ngài từ thuở ấu thơ.
Ngay từ năm 3 tuổi, Rinpoche đã nhớ rõ những địa danh cổ kính và các tự viện tại Tây Tạng mà ngài chưa từng được học qua. Đến năm 12 tuổi, Ngài đã thuyết giảng trước hàng nghìn người và nhận bằng Tiến sĩ danh dự về Phật giáo, trở thành vị sư trẻ tuổi nhất nhận được vinh dự này. Hiện nay, ở tuổi 13, Ngài là một hành giả thiền định, một nhà điêu khắc và họa sĩ tài năng đã tự viết và vẽ minh họa cho 4 cuốn sách.
Trong tác phẩm “Tạng thư sinh tử”, hiện tượng này được giải thích là sự tiếp nối của “ký ức trí tuệ”. Tulku là người đã nắm vững quy luật nghiệp, đạt được giác ngộ và họ lựa chọn quay trở lại từ kiếp này sang kiếp khác để giúp đỡ mọi người. Khi một bậc thầy giác ngộ qua đời, họ có thể để lại những chỉ dẫn chính xác về nơi mình sẽ quay trở lại để tiếp tục công hạnh giúp đỡ chúng sinh.
Quá trình này giúp cho những hiểu biết sâu sắc về tâm linh không bị mai một mà được truyền thừa vẹn nguyên qua các thời đại. Một vị tái sinh có khả năng đánh thức bản tính tâm từ rất sớm, giúp họ thấu hiểu những giáo lý phức tạp mà người bình thường phải mất cả đời mới nắm bắt được.
Các Tulku thường bộc lộ những năng lực đáng kinh ngạc như nhớ lại đồ vật của tiền kiếp hoặc đọc thuộc lòng kinh sách dù chưa được dạy. Cuốn sách “Tạng thư sinh tử” kể rằng bậc thầy Jamyang Khyentse khi còn nhỏ đã thuộc lòng 50 trang kinh văn khó nhất chỉ trong một buổi chiều để chứng minh bản tính tâm của mình. Sự tái sinh của các ngài được ví như một “ân sủng” dành cho thế gian, xuất hiện vào thời điểm phù hợp nhất để giúp đỡ mọi người.
🌱 Để tìm hiểu kỹ hơn về cách mà tâm thức vượt qua cái chết và sự chuẩn bị cho một hành trình tái sinh chủ động, mời bạn tìm đọc “Tạng thư sinh tử”, kiệt tác tâm linh ra đời từ hơn 30 năm trước và đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ. Đây là cuốn sách gối đầu giường giúp giải mã những bí ẩn về dòng chảy tâm thức và cách sống một cuộc đời tỉnh thức. Tác phẩm giúp chúng ta nhận ra rằng cái chết thật ra là cơ hội để trí tuệ và lòng từ bi được tiếp tục nở rộ trong một hình hài mới, như cách mà Hoàng tôn Vairochana Rinpoche đang thị hiện giữa chúng ta ngày hôm nay.