
Đó có lẽ là cảm xúc chực chờ dâng lên khi bạn gấp lại những trang cuối của “Bát Tiên xóm Con Chuột” - một tác phẩm nhẹ nhàng, dễ đọc, dễ cảm, nhưng lại chất chứa biết bao tháng ngày đã qua của nhà văn, nhà báo Phạm Công Luận.
Trong xóm hẻm nhỏ có hình dáng như một chú chuột, lũ trẻ lớn lên cùng nhau qua những buồn vui và những câu chuyện đời thường. Những buổi sáng cuối tuần tụ họp, cùng nhau khám phá Sài Gòn, rong ruổi trên từng con phố, rủ nhau sang nhà nấu ăn, đá bóng… Tất cả tạo nên một tuổi thơ giản dị mà trọn vẹn.
Phạm Công Luận đã đưa người đọc trở về những năm tháng mà niềm vui không đến từ màn hình điện thoại. Nó đến từ những điều rất đỗi bình thường nhưng lại đủ đầy hạnh phúc.

Xóm nhỏ bình dân ấy đã dạy nhóm “Bát Tiên” biết yêu thương, biết trân trọng tình bạn, tình thân… và cả cách đối diện với những lần chia xa.
Đứa bé ngày nào rong ruổi trên khắp các ngõ nhỏ thành thị rồi cũng đã lớn. Những lần chia xa rồi cũng không còn bịn rịn như xưa. Chỉ có kỷ niệm là vẫn đứng đó, chờ chúng ta thi thoảng nhìn lại rồi thèm lắm một vé khứ hồi.
“Bát tiên xóm Con Chuột” - Một cuốn sách dành cho những ai muốn tìm lại tuổi thơ, dù chỉ là trong ký ức.