
Gồm 14 truyện ngắn đặc sắc, "Khi trẻ người ta nghĩ khác" đánh dấu một bước phiêu lưu văn chương đầy mới lạ và mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả Lê Khải Việt.
Tập sách đưa người đọc bước vào một thế giới nghệ thuật độc đáo, nơi những mảnh đời kỳ lạ và ám ảnh được phơi bày. Từ bóng dáng người ngoại quốc mắc kẹt tại thung lũng A Shau tử thần, cô gái hoang dã nơi ngã ba biên giới, đến người đàn ông chứng kiến ảo ảnh dĩ vãng trên con đường đồi đá đen. Đó còn là một kẻ hoang tưởng mang âm hưởng Modiano đi dạy viết văn, hay cặp đôi kỳ quặc tồn tại giữa một thành phố đã bị san phẳng.
Dấu ấn sắc nét nhất trong bút pháp của Lê Khải Việt nằm ở chiều sâu suy tưởng và khoảng cách tự sự. Bằng cách tạo ra một độ lùi nhất định giữa người kể và các sự kiện diễn ra, tác giả mang đến một không gian tự sự đầy trăn trở, nơi các biến cố được quan sát qua một lăng kính điềm tĩnh và đầy tính triết lý.
Các nhân vật trong truyện thường xuyên chênh vênh, lang thang trong một thế giới thiếu vắng những điểm tựa vững vàng, khiến độc giả khó lòng phân định đâu là hiện thực, đâu là hư ảnh. Qua đó, nhà văn không cố tái tạo một hiện thực sắc nét, mà giống như đang dệt một sợi dây để lần mò thoát khỏi vùng mơ hồ của tâm thức.
Ở độ tuổi ngấp nghé tứ tuần, Lê Khải Việt - với tư cách là một nhà giáo và biên tập viên đã mang theo hành trang là những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đương đại thế giới để chính thức bước chân vào khu vườn văn chương, đặt đôi chân mình trên những thảm cỏ xám như lời nhận định đầy sâu sắc của nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thị Thanh Xuân.
#nhanam #nhanambooks #nhanamtiengviet #vanhocvietnam