
Có một sự thật ít người biết: khi đặt bút viết Biệt thự cô lập trên núi tuyết, Higashino Keigo không phải là “ông hoàng trinh thám Nhật Bản” như chúng ta biết ngày nay. Ông chỉ mới ngoài ba mươi, sự nghiệp còn chưa bứt phá, và như chính ông thừa nhận trong dịp phát hành bản Blu-ray phim chuyển thể năm 2024: thời điểm đó ông vẫn chưa nổi bật với tư cách nhà văn và đang cố gắng tạo được chút tiếng vang bằng cách liên tục dấn thân vào những thử thách mới trong dòng văn học trinh thám. Chính nhà văn tự đánh giá đây là “câu chuyện với bối cảnh đặc biệt và kỳ quặc nhất” trong sự nghiệp của mình.
Thời điểm dó, điện thoại di động chưa phổ biến, Internet còn chưa ra đời, các nhân vật bị “nhốt” trong một trò chơi tâm lý phức tạp đến lạ thường. Có lẽ chính vì bối cảnh táo bạo và cấu trúc lồng ghép nhiều tầng thực-ảo đó, mà suốt ba thập kỷ, không ai dám nghĩ đến việc chuyển thể tác phẩm này. Higashino Keigo thật lòng cho biết, ông “không ngờ có người nghĩ đến việc dựng nó thành phim”. Tác giả thẳng thắn kể lại tâm trạng lo lắng của mình trước buổi chiếu phim chuyển thể: ai từng đọc nguyên tác đều hiểu, để làm được bộ phim này đòi hỏi "năng lực đạo diễn và diễn xuất cực kỳ cao". Ông đã xem phim với tâm thế đầy hoài nghi, tự hỏi liệu nó có thành công được hay không. Nhưng rồi, ông thừa nhận mình chỉ lo lắng thừa. Nhà văn dành lời khen ngợi hiếm hoi cho bộ phim cũng như cho đạo diễn, người đã khiến “thế giới đầy thủ thuật” được đưa lên màn ảnh một cách hoàn hảo, và gọi đó là “một bộ phim trinh thám đích thực”. Với một tác giả nổi tiếng khó tính về chuyện chuyển thể, đây là một sự công nhận không hề nhỏ.
Trong lời chia sẻ nhân dịp tác phẩm được chuyển thể thành kịch sân khấu năm 2023, Higashino Keigo tiết lộ ông viết cuốn sách này khi đang ở giai đoạn “quan tâm sâu sắc” đến nghệ thuật sân khấu, nhạc kịch và ballet. Cái khiến ông say mê không phải là những vụ án, mà là sự phi thường khi một con người dám đứng ra diễn trước hàng trăm khán giả – và toàn bộ cảm giác thán phục ấy đã được ông “gửi gắm” trọn vẹn vào tác phẩm. Đó cũng là lý do vì sao “cú lừa” cốt lõi của cuốn sách – việc biến một vụ án thành vở kịch, rồi lại biến vở kịch thành một vụ án khác – chỉ có thể vận hành trơn tru bởi vì mọi nhân vật trong truyện đều là diễn viên chuyên nghiệp. Nói cách khác, ý tưởng ban đầu của Higashino Keigo cho tác phẩm này không đến từ một cú twist trinh thám, mà đến từ sự ngưỡng mộ dành cho nghề diễn.
Sau hơn ba mươi năm, sức hút của “Biệt thự cô lập trên núi tuyết” chưa từng giảm sút. Tại Nhật, phim chuyển thể năm 2024 đã gặt hái rất nhiều thành công tại các phòng vé: chỉ trong 3 ngày công chiếu, phim đã thu về hơn 219 triệu yên doanh thu, trở thành live-action Nhật ăn khách nhất tuần ra mắt. Tại Việt Nam, cuốn sách cũng đang tạm “cháy hàng” ở các hiệu sách trên toàn quốc. Có lẽ điều khiến câu chuyện này thực sự chạm đến trái tim người đọc không chỉ là kỹ thuật viết lách sáng tạo hay cấu trúc ba lớp phức tạp, mà còn là hành trình của chính tác giả: một người trẻ dám viết ra những gì “kỳ quặc” nhất trong đầu mình, rồi ba mươi năm sau lại được chứng kiến “đứa con tinh thần” mang đầy sự liều lĩnh ấy bước ra ánh sáng theo cách vượt xa mọi kỳ vọng.
Nếu bạn chưa có cơ hội sở hữu “Biệt thự cô lập trên núi tuyết”, hãy chờ đợi thêm một chút trước khi tác phẩm đặc sắc này quay trở lại các hiệu sách trong thời gian tới nhé!