Chăm sóc bản thân không chỉ là kỹ năng cần thiết mà còn là thói quen nên được hình thành từ sớm ở trẻ nhỏ. Thay vì những lời nhắc nhở khô khan từ người lớn, hai cuốn sách “Bàn chải nhỏ Dodi” và “Xà bông Pan sạch bong” đã chứng minh rằng giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ hoàn toàn có thể trở nên vui nhộn, gần gũi và đầy cảm hứng. Tác giả Elif Yonat Toğay đã khéo léo thổi hồn vào những đồ vật quen thuộc, biến chúng thành nhân vật chính trong các câu chuyện giàu tính tưởng tượng, nhưng lại đầy thực tế và có giá trị giáo dục cao.
“Bàn chải nhỏ Dodi” mở ra hành trình phiêu lưu đáng nhớ của một chiếc bàn chải đánh răng nhỏ bé đang tìm kiếm mục tiêu đầu tiên trong sự nghiệp: một hàm răng cần được làm sạch. Dodi không đơn thuần chỉ là một vật dụng, mà là một nhân vật mang trong mình sự tò mò và tinh thần khám phá. Cậu gặp gỡ những loài động vật thú vị như voi, hươu cao cổ, khỉ, hà mã, thậm chí là cá mập – mỗi loài lại có một cách vệ sinh răng miệng riêng biệt. Qua mỗi cuộc gặp gỡ, trẻ không chỉ được mở rộng hiểu biết về thế giới động vật mà còn học được rằng chăm sóc răng là thói quen của cả tự nhiên, không chỉ riêng con người.
Nếu Dodi dạy trẻ biết cách giữ răng sạch sẽ thì Pan – nhân vật chính của “Xà bông Pan sạch bong” – lại giúp trẻ hiểu tầm quan trọng của việc giữ sạch cơ thể. Trong thế giới đầy sắc màu của Pan, các em nhỏ được dẫn dắt qua hành trình đầy bọt xà phòng, nơi Pan không chỉ làm sạch mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, sự tự tin và thói quen tự chăm sóc bản thân. Đây là thông điệp lớn lao được gói ghém trong một câu chuyện nhỏ: vệ sinh cá nhân là cách để yêu thương chính mình, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với người xung quanh.
Một điểm cộng lớn của cả hai cuốn sách chính là phần minh họa sống động của họa sĩ Damla Tutan. Những hình ảnh mang đậm chất trẻ thơ, với màu sắc tươi sáng và biểu cảm sinh động, khiến nhân vật như bước ra khỏi trang sách và sống động trong tâm trí người đọc. Như chính tác giả từng chia sẻ, quá trình chọn họa sĩ minh họa không hề dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng là sự kết hợp hoàn hảo, nơi Dodi và Pan không chỉ được “viết ra” mà còn được “hình dung hóa” đầy chân thực và cảm xúc.
Ngôn ngữ trong sách cũng là một điểm nhấn đáng khen ngợi. Không đơn thuần chỉ là kể chuyện, tác giả sử dụng giọng văn giàu nhạc tính, gần như thơ ca, khiến cho nhịp đọc trở nên nhẹ nhàng và cuốn hút. Đây cũng là một cách giúp trẻ phát triển khả năng cảm thụ ngôn ngữ, kích thích trí tưởng tượng và khả năng tư duy ngôn ngữ sớm.
Cả “Bàn chải nhỏ Dodi” và “Xà bông Pan sạch bong” đều phản ánh đúng triết lý sáng tác mà Elif Yonat Toğay từng chia sẻ: vừa giúp trẻ thích đọc sách, vừa khơi mở nhận thức và tạo ra ảnh hưởng tích cực đến hành vi. Thay vì nói trẻ phải đánh răng hay rửa tay mỗi ngày, hai câu chuyện kể một cách đầy mê hoặc về lý do vì sao điều đó quan trọng – một cách tiếp cận nhân văn và đầy hiệu quả trong giáo dục sớm.
Hai cuốn sách là lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình có con nhỏ ở độ tuổi mầm non và mẫu giáo. Chúng không chỉ giúp bé thêm yêu thích vệ sinh cá nhân mà còn tạo ra những giờ phút đọc sách thú vị, tương tác giữa cha mẹ và con cái. Khi trẻ xem một chiếc bàn chải hay cục xà phòng như một người bạn đáng yêu, thói quen vệ sinh sẽ không còn là nhiệm vụ, mà trở thành niềm vui hằng ngày.