
CÚ RỜI ĐẤT XANH - BẢN TÌNH CA NHUỐM MÀU TIÊN HIỆP
Có thể nói, Cú rời đất xanh là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo xuất sắc khi dung hòa khéo léo giữa yếu tố lịch sử và trí tưởng tượng phong phú. Từ những nền móng ban đầu còn đơn sơ, thế giới trong truyện ngày càng được mở rộng với một vũ trụ nhân vật đồ sộ, mỗi người mang một cá tính, một quá khứ và một nỗi niềm rất riêng.
Khép lại trang cuối cùng của quyển 3, cảm giác đọng lại thật khó diễn tả. Sau bao lần đối mặt với hiểm nguy, nhiều lần tiệm cận ranh giới sinh tử, cuối cùng Nhiếp Cửu La và Viêm Thác cũng tìm được cái kết trọn vẹn cho câu chuyện của mình.
Điều mình yêu thích nhất trong cách xây dựng nhân vật của tác giả chính là mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính. Họ không bắt đầu bằng ánh sáng rực rỡ, mà như hai con người bước ra từ một vùng đất tối tăm, cùng dìu dắt nhau đi qua những tổn thương, mất mát để tìm thấy hơi ấm của tình thương và sự bình yên.
Cú rời đất xanh giống như một bản tình ca khoác lên mình màu sắc tiên hiệp, được kể dưới lăng kính kỳ ảo nhưng vẫn đầy chất người. Người được trao trọng trách trở thành “đao điên” lại chỉ mong có một cuộc đời bình dị; lựa chọn thân phận nhà điêu khắc để ẩn mình trong thứ tài năng sẵn có; một người âm thầm sống giữa lòng “địch” với ngọn lửa trả thù cháy bỏng, nhưng sâu bên trong vẫn giữ được một trái tim ấm áp và khả năng trao đi tình thương chân thành nhất.
Và rồi, trong danh sách những cặp đôi yêu thích của mình lại có thêm cái tên Nhiếp Cửu La và Viêm Thác. Cũng từ đây, Vĩ Ngư chính thức trở thành một trong những tác giả mà mỗi khi có tác phẩm mới ra mắt, mình chắc chắn sẽ dành sự quan tâm đặc biệt.
Bởi đôi khi, điều khiến một câu chuyện kỳ ảo ở lại lâu trong lòng người đọc không chỉ là thế giới rộng lớn hay những bí mật hấp dẫn, mà chính là cách tác giả kể về những con người dù đi qua bóng tối vẫn luôn khao khát được yêu thương, mong cầu một hành trình bé mọn khi tay trong tay cùng người dưng đi đến hết cuộc đời.
Theo Ngô Vinh - Nhã Nam reading club