
Cuối tháng 6 năm 2026, nhà văn Haruki Murakami được trao Taobuk Award for Literary Excellence 2026 trong khuôn khổ Liên hoan Sách quốc tế Taormina lần thứ 16 tại Ý.
Taobuk Award được trao từ năm 2014 nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trên phạm vi quốc tế trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học. Trước Murakami, giải thưởng từng vinh danh nhiều tên tuổi lớn như Mario Vargas Llosa, Jon Fosse, Paul Auster; năm 2023, nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka, chủ nhân Giải Nobel Y học 2012, cũng được trao Taobuk Da Vinci Award.
Trong bài phát biểu nhận giải, Murakami không nhắc nhiều đến các tác phẩm hay sự nghiệp của mình. Thay vào đó, ông kể về lần đầu tiên đặt chân đến Taormina cách đây bốn mươi năm.
"Tôi đã đến thăm vùng đất này cách đây bốn mươi năm. Tôi còn rất trẻ, và không ai biết tên tôi, vì tôi chưa xuất bản cuốn sách nào. Vùng đất này thật tuyệt vời; trở lại ngày hôm nay là một niềm vui lớn."
Bốn mươi năm trước, Murakami vẫn chưa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay. Sau đó là một hành trình văn chương với Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên ký chim vặn dây cót, 1Q84, Thành phố và những bức tường bất định cùng nhiều tác phẩm khác đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ và xuất bản trên khắp thế giới.
Murakami bắt đầu viết khá muộn so với nhiều nhà văn khác. Ông từng kể rằng ý định viết tiểu thuyết đến với mình khi đang theo dõi một trận bóng chày vào năm 1978. Khi ấy, ông điều hành một quán nhạc jazz ở Tokyo và chưa từng nghĩ sẽ trở thành nhà văn.
Trong hơn bốn mươi năm cầm bút, Murakami từng nhận nhiều giải thưởng văn học tại Nhật Bản như Gunzo Prize for New Writers, Noma Literary Prize for New Writers, Tanizaki Prize và Yomiuri Prize.
Một điều khá thú vị là nếu nhìn vào hệ thống giải thưởng trong suốt sự nghiệp của Murakami, sự ghi nhận dành cho ông ở quốc tế dường như còn nổi bật hơn ngay tại quê hương mình. Dù là một trong những nhà văn Nhật Bản đương đại được đọc rộng rãi nhất, Murakami chưa từng nhận hai giải thưởng văn học danh giá bậc nhất của Nhật Bản là Akutagawa Prize và Naoki Prize. Trong khi đó, tên ông nhiều lần xuất hiện trong danh sách các giải thưởng văn học lớn trên thế giới như Franz Kafka Prize, Jerusalem Prize, Hans Christian Andersen Literature Award, Princess of Asturias Award for Literature, và nay có thêm Taobuk Award.
Taobuk 2026 lấy chủ đề "Trust" (Niềm tin), quy tụ hơn 200 nhà văn, nghệ sĩ, nhà khoa học và học giả đến từ khoảng 30 quốc gia. Giữa không gian của Nhà hát cổ Taormina, Murakami nhắc lại một chuyến đi từ bốn mươi năm trước, khi ông còn là một người trẻ chưa xuất bản cuốn sách nào. Hai khoảnh khắc ấy, đặt cạnh nhau, cũng đủ để phác họa một hành trình văn chương kéo dài gần nửa thế kỷ.
Taobuk Award được trao từ năm 2014 nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trên phạm vi quốc tế trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học. Trước Murakami, giải thưởng từng vinh danh nhiều tên tuổi lớn như Mario Vargas Llosa, Jon Fosse, Paul Auster; năm 2023, nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka, chủ nhân Giải Nobel Y học 2012, cũng được trao Taobuk Da Vinci Award.
Trong bài phát biểu nhận giải, Murakami không nhắc nhiều đến các tác phẩm hay sự nghiệp của mình. Thay vào đó, ông kể về lần đầu tiên đặt chân đến Taormina cách đây bốn mươi năm.
"Tôi đã đến thăm vùng đất này cách đây bốn mươi năm. Tôi còn rất trẻ, và không ai biết tên tôi, vì tôi chưa xuất bản cuốn sách nào. Vùng đất này thật tuyệt vời; trở lại ngày hôm nay là một niềm vui lớn."
Bốn mươi năm trước, Murakami vẫn chưa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay. Sau đó là một hành trình văn chương với Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên ký chim vặn dây cót, 1Q84, Thành phố và những bức tường bất định cùng nhiều tác phẩm khác đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ và xuất bản trên khắp thế giới.
Murakami bắt đầu viết khá muộn so với nhiều nhà văn khác. Ông từng kể rằng ý định viết tiểu thuyết đến với mình khi đang theo dõi một trận bóng chày vào năm 1978. Khi ấy, ông điều hành một quán nhạc jazz ở Tokyo và chưa từng nghĩ sẽ trở thành nhà văn.
Trong hơn bốn mươi năm cầm bút, Murakami từng nhận nhiều giải thưởng văn học tại Nhật Bản như Gunzo Prize for New Writers, Noma Literary Prize for New Writers, Tanizaki Prize và Yomiuri Prize.
Một điều khá thú vị là nếu nhìn vào hệ thống giải thưởng trong suốt sự nghiệp của Murakami, sự ghi nhận dành cho ông ở quốc tế dường như còn nổi bật hơn ngay tại quê hương mình. Dù là một trong những nhà văn Nhật Bản đương đại được đọc rộng rãi nhất, Murakami chưa từng nhận hai giải thưởng văn học danh giá bậc nhất của Nhật Bản là Akutagawa Prize và Naoki Prize. Trong khi đó, tên ông nhiều lần xuất hiện trong danh sách các giải thưởng văn học lớn trên thế giới như Franz Kafka Prize, Jerusalem Prize, Hans Christian Andersen Literature Award, Princess of Asturias Award for Literature, và nay có thêm Taobuk Award.
Taobuk 2026 lấy chủ đề "Trust" (Niềm tin), quy tụ hơn 200 nhà văn, nghệ sĩ, nhà khoa học và học giả đến từ khoảng 30 quốc gia. Giữa không gian của Nhà hát cổ Taormina, Murakami nhắc lại một chuyến đi từ bốn mươi năm trước, khi ông còn là một người trẻ chưa xuất bản cuốn sách nào. Hai khoảnh khắc ấy, đặt cạnh nhau, cũng đủ để phác họa một hành trình văn chương kéo dài gần nửa thế kỷ.