
Nhà văn kinh dị người Nhật Suzuki Koji đã qua đời vào ngày 8 tháng 5 năm 2025 tại Tokyo, hưởng thọ 68 tuổi.
Sinh năm 1957 tại Tokyo, Suzuki Koji bước vào làng văn học kinh dị với tiểu thuyết Ring xuất bản năm 1991, tác phẩm đưa tên tuổi ông vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản và in dấu vào văn hóa đại chúng toàn cầu. Hình tượng Sadako từ những trang sách của ông nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật kinh dị ám ảnh và được nhận diện rộng rãi nhất trong lịch sử văn học, được chuyển thể thành nhiều phiên bản phim điện ảnh ở cả Nhật Bản lẫn Hollywood, và tiếp tục hiện diện trong vô số tác phẩm nghệ thuật đại chúng suốt hơn ba thập kỷ.
Không chỉ được độc giả đón nhận nồng nhiệt, Suzuki Koji còn được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận. Năm 2022, ông được trao Giải thưởng Bram Stoker hạng mục Thành tựu Trọn đời, một trong những danh hiệu cao quý nhất trong thể loại văn học kinh dị thế giới.
Ba tác phẩm của Suzuki Koji đã được Nhã Nam dịch và xuất bản tại Việt Nam: Ring, Vòng Tròn Ác Nghiệt (2007), Vòng Xoáy Chết (2009) và Vùng Nước Hắc Ám (2009).
Sinh năm 1957 tại Tokyo, Suzuki Koji bước vào làng văn học kinh dị với tiểu thuyết Ring xuất bản năm 1991, tác phẩm đưa tên tuổi ông vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản và in dấu vào văn hóa đại chúng toàn cầu. Hình tượng Sadako từ những trang sách của ông nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật kinh dị ám ảnh và được nhận diện rộng rãi nhất trong lịch sử văn học, được chuyển thể thành nhiều phiên bản phim điện ảnh ở cả Nhật Bản lẫn Hollywood, và tiếp tục hiện diện trong vô số tác phẩm nghệ thuật đại chúng suốt hơn ba thập kỷ.
Không chỉ được độc giả đón nhận nồng nhiệt, Suzuki Koji còn được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận. Năm 2022, ông được trao Giải thưởng Bram Stoker hạng mục Thành tựu Trọn đời, một trong những danh hiệu cao quý nhất trong thể loại văn học kinh dị thế giới.
Ba tác phẩm của Suzuki Koji đã được Nhã Nam dịch và xuất bản tại Việt Nam: Ring, Vòng Tròn Ác Nghiệt (2007), Vòng Xoáy Chết (2009) và Vùng Nước Hắc Ám (2009).