Viết tiếp câu chuyện từ trái tim – Sự kiện ra mắt cuốn sách Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu

Ngày đăng: 04/02/2026

Vừa qua, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội sách Xuân – Dọn kho đón Tết, Nhã Nam đã tổ chức buổi toạ đàm ra mắt cuốn sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim" của PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Sự kiện không đơn thuần là một buổi giới thiệu sách mà còn là nơi vị bác sĩ sẻ chia những câu chuyện cảm động về tình người, những trăn trở về ngành Y và những khoảnh khắc đời thường chân thực nhất.

Buổi giao lưu có sự tham gia của tác giả - Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Bác sĩ Ngô Đức Hùng (tác giả sách Để yên cho bác sĩ hiền, Ba phút sơ cứu), biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cùng đông đảo độc giả, đồng nghiệp và những bệnh nhân cũ.

Mở đầu buổi trò chuyện, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã lý giải về tựa đề cuốn sách chỉ vỏn vẹn một chữ: Thương.

Chữ "Thương" gắn liền với hành trình thiện nguyện gần 20 năm của ông và nhóm "Chia sẻ tình thương". Đó là tên của những cây cầu dân sinh được xây dựng tại vùng cao (Hoàng Su Phì, Sơn La) để trẻ em đi học an toàn. Đặc biệt hơn, "Thương" còn là tên ông đặt cho một em bé bị bỏ rơi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng tại Bình Dương, được ông phẫu thuật thành công và may mắn tìm được mái ấm mới,.

Với tác giả, "Thương" là lẽ sống, là tình cảm dành cho bệnh nhân, đồng nghiệp và đồng bào.

Một trong những chia sẻ gây ấn tượng mạnh tại sự kiện là lịch trình làm việc dày đặc của Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: bắt đầu từ 5h15 sáng với việc khám bệnh, đi buồng, giao ban, hội chẩn và họp hành liên miên.

Ông thẳng thắn chia sẻ về áp lực nghề nghiệp và một "luật bất thành văn" tại nơi ông làm việc: Hạn chế dùng từ "cứu", chỉ dùng từ "cấp cứu", bởi đối với ông "Việc chữa trị là trách nhiệm, không phải là sự ban ơn".

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh rằng nếu ông không ngồi ở vị trí đó thì sẽ có người khác làm thay. Áp lực lớn nhất với bác sĩ Việt Nam hiện nay không chỉ là chuyên môn mà còn đến từ cơ chế thị trường và sự thiếu hụt hành lang pháp lý bảo vệ nhân viên y tế (bảo hiểm y nghiệp) trước rủi ro tai biến,.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng đã phác họa chân dung một người lãnh đạo nghiêm khắc nhưng đầy thấu cảm. Anh kể về việc Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu thường đi kiểm tra khoa cấp cứu lúc 4-5 giờ sáng - thời điểm nhân viên mệt mỏi nhất - để đảm bảo không có sai sót. Đồng thời, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu luôn khuyến khích đổi mới, như việc sơn lại khoa cấp cứu hay triển khai dự án máy sốc tim tự động (AED) tại cộng đồng dù gặp nhiều nghi ngại ban đầu,.

Nhà văn Tạ Duy Anh, xuất hiện với tư cách một bệnh nhân từng được Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu điều trị, đã xúc động chia sẻ: "Nếu trời đất không xui khiến tôi gặp bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, chắc chắn hôm nay tôi không có mặt ở đây". Nhà văn nhận định Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu không chỉ là một thầy thuốc giỏi mà là một "thầy thuốc lớn" – người luôn đau đáu mang những tiến bộ y học thế giới về áp dụng cho người Việt,.

Trong phần giao lưu, một vấn đề nóng hổi được đặt ra là xu hướng người bệnh sử dụng Google và AI (như ChatGPT) để tự chẩn đoán.

Cả hai bác sĩ đều khuyến khích việc tham khảo thông tin, nhưng cảnh báo sự nguy hiểm khi tin tưởng tuyệt đối vào AI mà bỏ qua chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu kể lại trường hợp đáng tiếc về một bệnh nhi bị viêm cơ tim; người mẹ vì tin theo AI tư vấn thuốc gây hạ đường huyết nên đã tự ý cắt thuốc điều trị suy tim của con, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng,.

Kết thúc sự kiện, các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết về sức khỏe bản thân. Cuốn sách Thương dành một chương riêng (Chương 3) để nói về việc "Thấu hiểu bản thân", giúp độc giả có kiến thức y khoa thường thức để không bị lạc lối giữa ma trận thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu hứa hẹn sẽ tiếp tục cùng các đồng nghiệp viết những cuốn sách y khoa thường thức với ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu hơn để phục vụ cộng đồng trong tương lai,.

Cuốn sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim" hiện đã có mặt tại các nhà sách trên toàn quốc.

 

Sách gợi ý

Sách gợi ý