THÔNG BÁO PHÁT HÀNHNHỮNG CÔ NÀNG ĐŨA – HÂN NHIÊN

Ngày đăng: 01/07/2026
Feature image
Sau Hảo nữ Trung Hoa, cuốn sách từng để lại nhiều suy ngẫm về số phận người phụ nữ Trung Quốc, Nhã Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Những cô nàng đũa, tiểu thuyết của Hân Nhiên về hành trình trưởng thành, tình chị em và khát vọng tự định đoạt cuộc đời giữa một Trung Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ.
Tam, Ngũ và Lục sinh ra trong một gia đình nông thôn, nơi các con gái không được gọi bằng tên riêng. Họ được gọi bằng số. Trong mắt người cha, con trai là “xà nhà”, thứ có thể chống đỡ mái nhà; con gái chỉ là “đũa”, nhỏ bé, dễ gãy, rồi sớm muộn cũng rời khỏi gia đình để thuộc về nhà người khác.
Từ hình ảnh ấy, Hân Nhiên mở ra Những cô nàng đũa, câu chuyện về ba chị em rời quê lên Nam Kinh tìm việc. Họ bước vào thành phố với rất ít hành trang: thiếu học vấn, thiếu kinh nghiệm, thiếu cả niềm tin rằng mình có thể được nhìn nhận như những con người đầy đủ. Nam Kinh hiện ra không phải miền đất hứa dễ dãi, mà là nơi mỗi cô gái phải học lại cách sống giữa những va chạm của lao động, tiền bạc, thân phận và khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.
Ra mắt lần đầu năm 2007 với tên tiếng Anh Miss Chopsticks, cuốn tiểu thuyết tiếp tục mối quan tâm bền bỉ của Hân Nhiên đối với đời sống phụ nữ Trung Quốc. Nếu những trang viết trước đây của bà giúp độc giả lắng nghe những tiếng nói từng bị lịch sử và định kiến che lấp, thì Những cô nàng đũa lại hướng đến một thế hệ phụ nữ trẻ đang bước vào xã hội hiện đại, mang theo những mặc cảm cũ nhưng cũng mang theo khát vọng tự tạo dựng tương lai cho chính mình.
Tam, Ngũ và Lục không được xây dựng như những biểu tượng lớn lao về nghị lực. Sức sống của họ hiện lên qua những điều rất đời thường: học một công việc mới, quan sát cách thành phố vận hành, tự bảo vệ mình trước những ánh nhìn coi thường và dần nhận ra rằng giá trị của một con người không nhất thiết phải được quyết định bởi nơi mình sinh ra hay cách người khác gọi tên mình.
Cũng từ đó, hình ảnh “đũa” bắt đầu đổi nghĩa. Ban đầu, đó là cách gọi hạ thấp các cô gái, đặt họ vào vị trí mong manh và có thể thay thế. Nhưng khi ba chị em nương tựa vào nhau để bước qua những biến động của cuộc sống, hình ảnh ấy không còn chỉ gợi sự yếu ớt. Một chiếc đũa có thể dễ gãy. Một bó đũa thì khác.
Bằng giọng kể giàu quan sát và nhiều cảm thông, Hân Nhiên viết về tình chị em, lao động di cư, khoảng cách giữa làng quê và đô thị, đồng thời khắc họa những người phụ nữ không chấp nhận để thân phận của mình bị định nghĩa bởi người khác. Những cô nàng đũa không chỉ là câu chuyện về ba chị em Tam, Ngũ và Lục, mà còn là câu chuyện về những con người từng bị xem là nhỏ bé nhưng vẫn kiên trì tìm lấy chỗ đứng của mình trong một thế giới luôn đổi thay.
Những cô nàng đũa đã được phát hành trên toàn quốc.
Nhã Nam trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Sách gợi ý

Sách gợi ý