
SỰ TÀN KHỐC CỦA CUỘC ĐẤU TRANH SINH TỒN TRONG "CÚ RỜI ĐẤT XANH"
Với tình tiết được hé lộ trong tập cuối “Cú rời đất xanh”, tác giả đã chứng minh cho bạn đọc thấy đây không còn chỉ là một tiểu thuyết tình cảm giải trí đơn thuần mà còn chứa đựng những triết lý sâu sắc về sự sống.
Ngày xưa khi vạn vật được tạo ra, con người và Cú đất cũng là một trong số đó, sinh sống cùng nhau trên mặt đất. Mỗi loài đều có đặc tính riêng, trong đó Cú đất là loài có thể hấp thụ chất dinh dưỡng của con người để nuôi cơ thể.
Chính sự mâu thuẫn trên đã dẫn tới những cuộc cạnh tranh gay gắt để sinh tồn. Trải qua nhiều cuộc đấu đá tranh giành, con người đã gần như dồn Cú đất vào đường cùng. Nữ Oa vì muốn bảo vệ đứa con của mình, đã tạo ra ranh giới là khe Hắc Bạch để ngăn cách. Từ đó, con người sinh sống trên mặt đất, còn Cú đất sinh sống dưới lòng đất.
Bao lâu nay, ta vẫn biết Nhiếp Cửu La, Viêm Thác hay đội quân chít khăn đi đánh Cú với mục đích bảo vệ đồng loại của mình, ngăn chặn Cú đất tiếp tục làm hại con người. Nhưng điều tất cả không biết là từ xa xưa, chính tổ tiên họ đã đẩy Cú đất đến bờ vực không thể sinh sống trên mặt đất nữa.
Đó là lý do vì sao Lâm Hỷ Nhu luôn mỉa mai rằng những kẻ loài người này chỉ mới biết một nửa câu chuyện. Loài người cũng đã từng tiêu diệt muôn loài, tại sao khi Cú đất muốn tiêu diệt con người, chúng lại thành kẻ xấu, còn con người chỉ là đối tượng “bị hại”?
Sự thật đáng sợ ở chỗ: Con người không thuần túy là nạn nhân như họ vẫn nghĩ. Chỉ vì thắng lợi năm xưa, con người đã viết lại câu chuyện theo góc nhìn bản thân là “kẻ bị hại”, còn kẻ thua cuộc trở thành “kẻ xấu”.
Trong tập cuối của Cú rời đất xanh, tác giả không đơn thuần khép lại một câu chuyện kỳ ảo, mà mở ra một khoảng trống day dứt về bản chất của sự sống. Khi tấm màn chính nghĩa bị vén lên, chúng ta nhận ra trong cuộc đấu tranh sinh tồn tàn khốc, không có ai hoàn toàn là nạn nhân, cũng chẳng có ai thuần túy là kẻ ác. Con người hay Cú đất, đến cuối cùng, cũng chỉ đang vẫy vùng để giành lấy quyền được tồn tại dưới cùng một bầu trời.
…
Kết hợp tài tình giữa truyền thuyết hắc ám và sự kiện lịch sử, "Cú rời đất xanh" là cuốn sách lọt TOP2 trong top 10 tiểu thuyết kỳ ảo xuất sắc nhất năm 2024 của Douban.
"CÚ RỜI ĐẤT XANH" Tập cuối - Người nhà Roi sắp ra mắt. Mời các bạn đón đọc!