
Hai tháng liên tiếp, những tựa sách do Nhã Nam phát hành được Marie Claire lựa chọn trong danh sách 5 cuốn sách nổi bật theo tháng. Tháng 7, Những cô nàng đũa của Hân Nhiên góp mặt trong Top 5; sang tháng 8, thêm hai tựa sách của Nhã Nam tiếp tục được giới thiệu: Tùng bách dạn sương, trúc chịu hàn của Phong Tử Khải và Hậu duệ xứ cát của Frank Herbert.
Từ những tản văn nhẹ nhàng tìm kiếm vẻ đẹp trong thiên nhiên, tuổi thơ và nghệ thuật, đến thiên sử thi khoa học viễn tưởng xoay quanh quyền lực, sinh thái và số phận con người, hai cuốn sách mang đến hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng cùng cho thấy sức hấp dẫn của những tác phẩm có khả năng mở rộng cách ta nhìn về đời sống.
Tùng bách dạn sương, trúc chịu hàn – Phong Tử Khải
Được biết đến nhiều nhất như “cha đẻ” của mạn họa Trung Hoa, Phong Tử Khải đồng thời có một sự nghiệp viết lách và dịch thuật vô cùng đồ sộ. Trong đó nổi tiếng nhất là những tản văn, tiểu luận đa dạng đề tài được đăng rải rác suốt nhiều thập kỷ trên nhiều tờ báo. Qua những trang viết ấy, ông luận bàn về một bối cảnh đương thời nhiều biến động, đồng thời khuyến khích người đọc tìm thấy lối thoát trong vẻ đẹp của thiên nhiên, sự hồn nhiên của tuổi thơ và sức mạnh kỳ diệu của nghệ thuật.
Tùng bách dạn sương, trúc chịu hàn tuyển chọn 60 tản văn nổi bật của Phong Tử Khải, tập trung vào những mối quan tâm ấy. Phong cách đặc trưng của ông một lần nữa được khẳng định qua những câu văn bình dị, nhẹ nhàng, đưa người đọc bước vào một vùng dịu nhẹ, nơi ta có thể chậm lại và nhận ra cuộc sống quanh mình vẫn còn biết bao điều đẹp đẽ.
Ở đó có những quan sát tinh tế về các loài vật gần gũi, những hồi ức về một thời đã xa, những lát cắt về những con người quan trọng trong đời ông; tất cả được đặt cạnh những suy ngẫm về sự đổi thay của thời thế và một lối sống ngày càng nhanh chóng, gấp gáp.
Lấy cảm hứng từ chính gia đình mình, Phong Tử Khải cũng dành một nửa dung lượng cuốn sách cho những bài viết khơi gợi niềm yêu thích hội họa, âm nhạc ở trẻ nhỏ, giúp các em sớm tiếp xúc với nghệ thuật. Không lễ nghĩa, giáo điều, những trang viết gần gũi, dịu dàng và đầy ắp những so sánh, ví von thú vị của ông như một lời nhắc nhở: giữa một nhịp sống ngày càng vội vã, đôi khi điều cần thiết nhất là tìm lại khả năng nhìn thấy những gì thực sự có giá trị.
Hậu duệ xứ cát – Frank Herbert
Nếu Tùng bách dạn sương, trúc chịu hàn đưa người đọc trở về với những vẻ đẹp nhỏ bé và bình dị của đời sống, thì Hậu duệ xứ cát lại mở ra một thế giới rộng lớn, nơi những cuộc tranh giành quyền lực, biến động sinh thái và câu hỏi về số phận con người tiếp tục diễn ra trên hành tinh Arrakis.
Là phần thứ ba của một trong những series khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất mọi thời đại, Hậu duệ xứ cát mở ra một chương mới sau hành trình của Paul Atreides. Chín năm sau khi Paul “Muad’Dib” tiến vào sa mạc, hai người con sinh đôi của Paul và Chani, Leto II và Ghanima, trở thành tâm điểm của những cuộc tranh giành quyền lực và những biến động đang diễn ra trên Arrakis.
Ở tác phẩm này, những thế lực từng đối đầu với nhà Atreides không còn là mối đe dọa duy nhất. Chính nội bộ gia tộc cũng bắt đầu phân rã mạnh mẽ: Alia ngày càng biến chất khi không thể kiểm soát những tiếng nói bên trong mình; Lady Jessica trở lại với những toan tính của Bene Gesserit; nhà Corrino tìm cách giành lại ngai vàng sau thất bại cay đắng. Trong khi đó, Leto II và Ghanima phải từng bước khám phá bản thân, đối diện với những ký ức của vô số thế hệ và tìm cách duy trì thế cân bằng đang lung lay.
Ở phần ba, Frank Herbert tiếp tục xây dựng một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng với những âm mưu chồng chéo và cuộc đấu trí giữa nhiều phe phái. Nhưng vượt lên trên một câu chuyện về quyền lực, Hậu duệ xứ cát còn đặt ra những câu hỏi về sinh thái, tôn giáo, bản chất của quyền lực và sự bất định của đời sống. Chính những vấn đề ấy khiến Xứ cát không chỉ hấp dẫn bởi ý tưởng, thế giới được kiến tạo công phu hay kết cấu lôi cuốn, mà còn bởi những câu hỏi mà Frank Herbert đặt ra vẫn có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời đại nào.