NGƯỜI ĂN CHAY CỦA HAN KANG ĐƯỢC ĐỘC GIẢ BÌNH CHỌN LÀ TÁC PHẨM YÊU THÍCH NHẤT TRONG LỊCH SỬ INTERNATIONAL BOOKER PRIZE

Ngày đăng: 05/06/2026
Feature image
Mười năm sau khi giành International Booker Prize, Người ăn chay của Han Kang vẫn tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của mình với độc giả trên toàn thế giới.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm giải thưởng International Booker Prize được tổ chức theo thể thức hiện nay, Ban tổ chức đã mở một cuộc bình chọn trực tuyến để độc giả lựa chọn tác phẩm yêu thích nhất trong số các cuốn sách từng đoạt giải từ năm 2016 đến năm 2025. Gần 10.000 độc giả đã tham gia bình chọn, và Người ăn chay là tác phẩm nhận được nhiều phiếu bầu nhất, chiếm gần một phần ba tổng số lượt bình chọn.
Kết quả này càng trở nên đáng chú ý khi nhìn lại hành trình của cuốn tiểu thuyết. Xuất bản lần đầu tại Hàn Quốc năm 2007, Người ăn chay được dịch sang tiếng Anh bởi Deborah Smith vào năm 2015. Một năm sau đó, tác phẩm giành International Booker Prize, trở thành cuốn sách đầu tiên của Han Kang được giới thiệu rộng rãi tới độc giả Anh ngữ và cũng là cột mốc quan trọng đưa văn học Hàn Quốc bước vào sự chú ý của công chúng quốc tế.
Nhân vật trung tâm của tiểu thuyết là Yeong-hye, một người phụ nữ bình thường bất ngờ từ chối ăn thịt sau những giấc mơ dữ dội. Quyết định tưởng chừng đơn giản ấy dần trở thành một sự phản kháng sâu sắc trước những áp lực của gia đình, những chuẩn mực xã hội và các hình thức bạo lực hữu hình lẫn vô hình mà con người áp đặt lên nhau. Từ đó, Han Kang mở ra một thế giới văn chương vừa ám ảnh vừa giàu tính biểu tượng, nơi những câu hỏi về thân thể, tự do, dục vọng và nhân tính được đẩy đến tận cùng.
Khi trao giải cho Người ăn chay năm 2016, hội đồng giám khảo đã gọi đây là một tác phẩm “ngắn gọn nhưng tinh vi, đồng thời gây chấn động mạnh mẽ”. Trong cuộc bình chọn vừa qua, nhiều độc giả cũng chia sẻ rằng cuốn sách đã để lại dấu ấn lâu dài trong hành trình đọc của họ. Một độc giả cho biết mình đọc Người ăn chay từ thời đại học và tác phẩm đã góp phần định hình gu văn chương mà người này tìm kiếm cho đến tận hôm nay.
Trong cuộc phỏng vấn được công bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm giải thưởng, Han Kang nhớ lại quãng thời gian bà viết Người ăn chay từ năm 2003 đến năm 2005, khi đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
“Tôi chưa từng tưởng tượng rằng cuốn sách này một ngày nào đó sẽ tìm được nhiều độc giả đến vậy,” bà chia sẻ. “Khi ấy tôi không chắc mình có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết hay thậm chí tiếp tục tồn tại với tư cách một nhà văn.”
Han Kang cũng cho biết chiến thắng tại International Booker Prize năm 2016 đã giúp tác phẩm của bà tiếp cận được đông đảo độc giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.
Nhìn lại từ hôm nay, chiến thắng của Người ăn chay không chỉ là thành công của riêng Han Kang mà còn là một cột mốc quan trọng đối với văn học Hàn Quốc đương đại. Sau dấu mốc năm 2016, nhiều tác phẩm Hàn Quốc tiếp tục được đề cử hoặc lọt vào danh sách chung khảo của International Booker Prize, trong đó có The White Book (Trắng) của chính Han Kang, Con thỏ nguyền rủa (tựa gốc Cursed Bunny) của Bora Chung, Whale của Cheon Myeong-kwan hay Mater 2-10 của Hwang Sok-yong.
Mười năm sau ngày đoạt giải, Người ăn chay vẫn được độc giả lựa chọn như tác phẩm tiêu biểu nhất trong lịch sử International Booker Prize. Có lẽ đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh lâu bền của một cuốn sách lớn: không chỉ gây tiếng vang ở thời điểm xuất hiện, mà còn tiếp tục được đọc, được nhớ và được tìm thấy bởi những thế hệ độc giả mới.

Sách gợi ý

Sách gợi ý