
Khép cửa, đọc sách giữa mùa giãn cách
Tấm ảnh mới từ 5 năm trước nhưng cứ như từ thế kỷ nào xa vắng ấy nhỉ? Đột nhiên những ngày giãn cách năm 2021 đã vội vã dội về với ad rồi.
Đó là khoảng thời gian thành phố bỗng nhiên lặng thinh và đầy căng thẳng. Phố xá chăng dây, những con hẻm khép chặt, người với người chỉ có thể gửi gắm ánh nhìn qua kẽ hở của từng góc ban công hay cánh cửa phong tỏa.
Nhưng giữa khoảng không cách trở ấy, khi bước chân con người phải tạm dừng lại, thì những trang sách lại âm thầm bắt đầu một hành trình rất khác.
Dưới lớp áo bảo hộ ngột ngạt kín mít giữa cái nắng gắt gao, các bạn đoàn viên Phú Nhuận cùng Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã trở thành những "người đưa thư đặc biệt".
Họ bền bỉ len lỏi qua từng góc phố đìu hiu, mang từng cuốn sách Nhã Nam vượt qua những ranh giới vô hình để trao tận tay từng bạn đọc đang thu mình trong khu cách ly.
Chương trình #Khép_cửa_Đọc_sách khi ấy ra đời từ một ước mong giản dị mà tha thiết: Nếu thế giới bên ngoài tạm thời thu nhỏ lại sau một cánh cửa then cài, thì hy vọng một cuốn sách có thể mở ra cả một thế giới riêng, vỗ về những xáo trộn và đưa tâm hồn bạn đi xa đến những chân trời ngợp nắng.
Năm năm dài trôi qua, hãy luôn nhớ rằng sẽ có những ngày, hoàn cảnh buộc chúng ta phải khép chặt những cánh cửa.
Nhưng những trang sách sẽ không bao giờ ngừng mở ra.