
Vừa qua, một nam thanh niên đã nhận phán quyết từ tòa án liên bang liên quan đến những hành vi mang tính chất cực đoan trong sự việc gây thương tích nghiêm trọng cho nhà văn Salman Rushdie vào năm 2022.
Bồi thẩm đoàn đã kết luận Hadi Matar có tội với tất cả các cáo buộc, bao gồm cả việc tham gia vào một hành động mang tính chất cực đoan xuyên quốc gia.
Thanh niên này đã từ chối ra làm chứng. Luật sư đại diện, ông Nathaniel Barone, đã phát biểu hồi đầu tuần: "Vào thời điểm này, bên bị cáo xin kết thúc phần trình bày."
Matar, 28 tuổi, hiện đang thụ án 25 năm tại bang New York vì hành vi cố ý gây hại nghiêm trọng đến tính mạng người khác trong sự việc trên sân khấu ngoài trời vào tháng 8/2022. Phán quyết liên bang mới nhất có thể dẫn đến mức án cao nhất (chung thân) dành cho người này.
Các công tố viên cho biết người này đã chia sẻ các nội dung truyền bá trước sự việc và có liên lạc với một cá nhân ở nước ngoài, người tự xưng là biết "nơi có thể tìm thấy Rushdie". Có thông tin cho rằng Matar đã dò hỏi xem một sắc lệnh từ nhiều năm trước nhắm vào nhà văn liệu còn hiệu lực hay không.
Khi đang chuẩn bị có bài phát biểu về sự an toàn của các nhà văn, ông Rushdie đã bị đ.â.m liên tiếp 15 nhát trước sự bàng hoàng của khán giả, dẫn đến những tổn thương nguy kịch. Sau sự việc này - vốn cũng khiến người điều phối buổi diễn thuyết là Ralph Henry Reese bị thương - ông Rushdie đã mất đi thị lực ở mắt phải.
Phát biểu trước bục nhân chứng hồi tháng Hai năm ngoái, Rushdie cho biết: "Tôi nhận ra mình đang nằm giữa một vũng m.4.u lớn. Cảm nhận về thời gian của tôi khá mơ hồ, tôi thấy đau nhói ở mắt và tay, và tôi nhận thức rất rõ ràng rằng mình đang ch3t dần."
Theo cáo trạng, động cơ khiến người này nhắm vào ông Rushdie bắt nguồn từ một bài phát biểu năm 2006 của một cựu thủ lĩnh thuộc tổ chức ở Trung Đông. Trong đó, nhân vật này đã ủng hộ một lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất mà các lãnh đạo tôn giáo đã ban hành đối với ông Rushdie hơn 35 năm trước vì cuốn tiểu thuyết The Satanic Verses (1988). Năm 2022, sau khi gây ra sự việc, Matar thừa nhận y mới chỉ đọc "vài trang" của cuốn sách trên.
Tháng 4/2024, nhà văn Rushdie đã xuất bản cuốn hồi ký kể về sự cố kinh hoàng nhắm vào bản thân mình, mang tựa đề Knife.
Ông cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi bị dư luận gán mác là "búp bê Barbie đại diện cho quyền tự do ngôn luận", đồng thời khẳng định:
"Đó là một chủ đề mà tôi đang rất nóng lòng muốn thay đổi. Tôi không cảm thấy mình là một biểu tượng... Tôi cảm thấy mình là một con người bằng xương bằng thịt. Tôi cảm thấy mình là một nhà văn đang nỗ lực sáng tạo ra các tác phẩm của mình." See less
Bồi thẩm đoàn đã kết luận Hadi Matar có tội với tất cả các cáo buộc, bao gồm cả việc tham gia vào một hành động mang tính chất cực đoan xuyên quốc gia.
Thanh niên này đã từ chối ra làm chứng. Luật sư đại diện, ông Nathaniel Barone, đã phát biểu hồi đầu tuần: "Vào thời điểm này, bên bị cáo xin kết thúc phần trình bày."
Matar, 28 tuổi, hiện đang thụ án 25 năm tại bang New York vì hành vi cố ý gây hại nghiêm trọng đến tính mạng người khác trong sự việc trên sân khấu ngoài trời vào tháng 8/2022. Phán quyết liên bang mới nhất có thể dẫn đến mức án cao nhất (chung thân) dành cho người này.
Các công tố viên cho biết người này đã chia sẻ các nội dung truyền bá trước sự việc và có liên lạc với một cá nhân ở nước ngoài, người tự xưng là biết "nơi có thể tìm thấy Rushdie". Có thông tin cho rằng Matar đã dò hỏi xem một sắc lệnh từ nhiều năm trước nhắm vào nhà văn liệu còn hiệu lực hay không.
Khi đang chuẩn bị có bài phát biểu về sự an toàn của các nhà văn, ông Rushdie đã bị đ.â.m liên tiếp 15 nhát trước sự bàng hoàng của khán giả, dẫn đến những tổn thương nguy kịch. Sau sự việc này - vốn cũng khiến người điều phối buổi diễn thuyết là Ralph Henry Reese bị thương - ông Rushdie đã mất đi thị lực ở mắt phải.
Phát biểu trước bục nhân chứng hồi tháng Hai năm ngoái, Rushdie cho biết: "Tôi nhận ra mình đang nằm giữa một vũng m.4.u lớn. Cảm nhận về thời gian của tôi khá mơ hồ, tôi thấy đau nhói ở mắt và tay, và tôi nhận thức rất rõ ràng rằng mình đang ch3t dần."
Theo cáo trạng, động cơ khiến người này nhắm vào ông Rushdie bắt nguồn từ một bài phát biểu năm 2006 của một cựu thủ lĩnh thuộc tổ chức ở Trung Đông. Trong đó, nhân vật này đã ủng hộ một lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất mà các lãnh đạo tôn giáo đã ban hành đối với ông Rushdie hơn 35 năm trước vì cuốn tiểu thuyết The Satanic Verses (1988). Năm 2022, sau khi gây ra sự việc, Matar thừa nhận y mới chỉ đọc "vài trang" của cuốn sách trên.
Tháng 4/2024, nhà văn Rushdie đã xuất bản cuốn hồi ký kể về sự cố kinh hoàng nhắm vào bản thân mình, mang tựa đề Knife.
Ông cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi bị dư luận gán mác là "búp bê Barbie đại diện cho quyền tự do ngôn luận", đồng thời khẳng định:
"Đó là một chủ đề mà tôi đang rất nóng lòng muốn thay đổi. Tôi không cảm thấy mình là một biểu tượng... Tôi cảm thấy mình là một con người bằng xương bằng thịt. Tôi cảm thấy mình là một nhà văn đang nỗ lực sáng tạo ra các tác phẩm của mình." See less