Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya được chuyển thể thành kịch nói lần thứ 2

Ngày đăng: 08/04/2026
Feature image


Một trong những tiểu thuyết được yêu thích nhất của Higashino Keigo, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, sẽ một lần nữa được đưa lên sân khấu kịch nói vào mùa hè năm 2026, trong chuỗi dự án chuyển thể "Higashino Keigo Theater". Vở diễn quy tụ ba diễn viên chính là Hayama Yuki, Tsuchiya Shinkiba và SANTA, dưới sự dàn dựng của đạo diễn kỳ cựu Narui Yutaka.


Về tác phẩm
Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya là câu chuyện về ba chàng trai trẻ cùng lớn lên trong một trại trẻ mồ côi. Trong một đêm bỏ trốn sau vụ trộm hụt, họ tình cờ ẩn náu trong một căn tiệm tạp hóa bỏ hoang — và bắt đầu nhận được những lá thư gửi đến từ... vài chục năm về trước. Những người viết thư đang tìm kiếm lời khuyên từ ông chủ tiệm đã mất, còn ba chàng trai lại trở thành người hồi âm, bước vào những cuộc đời xa lạ và dần nhận ra ý nghĩa của sự kết nối giữa người với người.
Kể từ khi xuất bản, tác phẩm đã bán được hơn 13 triệu bản trên toàn thế giới, được chuyển thể thành nhạc kịch, nhiều lần dựng thành kịch sân khấu, và năm 2017 được đưa lên màn ảnh rộng. Sức sống bền bỉ của câu chuyện đến từ thông điệp giản dị mà sâu sắc: mỗi lựa chọn nhỏ bé của một người đều có thể chạm đến và thay đổi cuộc đời người khác, dù cách nhau hàng chục năm.


Về tác giả
Higashino Keigo là một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất tại Nhật Bản và châu Á. Ông bắt đầu sự nghiệp với thể loại trinh thám, nhưng dần mở rộng sang nhiều địa hạt khác — từ thriller tâm lý, drama gia đình cho đến những câu chuyện ấm lòng như Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya. Các tác phẩm của ông liên tục được chuyển thể điện ảnh và sân khấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Tại Việt Nam, Nhã Nam là đơn vị giữ bản quyền và phát hành nhiều đầu sách của ông, trong đó Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya là một trong những tựa được độc giả đón nhận nồng nhiệt nhất.


Trong một bài phỏng vấn gần đây, ba diễn viên chính của vở kich đã có chia sẻ rất chân thành về cảm nhận của họ với tác phẩm này của Keigo sensei:
 

Hayama Yuki (vai Atsuya, nhân vật chính, người hay nói thẳng, mang nhiều vết thương từ quá khứ) chia sẻ rằng điều anh cảm nhận rõ nhất khi đọc tiểu thuyết là sự ấm áp, một loại cảm xúc bình dị nhưng khó quên. Theo anh, sức hút của tác phẩm đến từ việc ba chàng trai được xây dựng rất gần với góc nhìn của người đọc, khiến hành trình trưởng thành của họ trở thành hành trình của chính mỗi người.
Tsuchiya Shinkiba (vai Shota, người cảnh giác nhất trong nhóm, nhưng cũng là người đầu tiên dám bước tiếp) nhìn nhận sân khấu là môi trường đặc biệt phù hợp để kể câu chuyện này. Anh cho rằng sự kết nối vượt thời gian trong tiệm tạp hóa Namiya, nơi một lá thư có thể thay đổi vận mệnh, chính là điều mà sân khấu làm được tốt hơn bất kỳ hình thức nào khác: cảm xúc nảy sinh giữa người diễn và người xem, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc đó, không thể tái tạo.
SANTA (vai Kohei cậu út trong nhóm, ngây thơ và hiền lành, người có thâm niên ở trại trẻ lâu nhất) là diễn viên người Nhật hoạt động tại thị trường Trung Quốc, và đây là lần đầu anh tham gia một vở kịch tiếng Nhật với lượng thoại lớn. Anh cho biết khi đọc lại kịch bản, anh cảm nhận rõ chiều sâu của tiếng Nhật theo một cách mới: ngôn ngữ mà anh lớn lên cùng, nhưng phải rời xa một thời gian để nhìn lại và trân trọng hơn.


Vở diễn sẽ công diễn tại Tokyo từ ngày 16 đến 24/5/2026 và tại Osaka ngày 6–7/6/2026. Vé đã mở bán từ ngày 8/4/2026.

Sách gợi ý

Sách gợi ý