
CỨU TINH XỨ CÁT TÁI BẢN VỚI DIỆN MẠO MỚI – MẢNH GHÉP TIẾP THEO TRƯỚC KHI DUNE 3 RA MẮT
Sau thành công của Xứ Cát và Xứ Cát: Phần Hai trên màn ảnh rộng, hành trình của Paul Muad'Dib vẫn chưa khép lại.
Nhã Nam vui mừng thông báo Cứu tinh Xứ Cát (Dune Messiah) của Frank Herbert sẽ trở lại trong thời gian tới với phiên bản bìa mới, tiếp tục đưa độc giả bước sâu hơn vào một trong những vũ trụ khoa học viễn tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới.
Đối với những khán giả đang chờ đợi phần phim tiếp theo của đạo diễn Denis Villeneuve, đây cũng chính là cuốn tiểu thuyết đặc biệt quan trọng. Sau nhiều năm đồn đoán, dự án chuyển thể Cứu tinh Xứ Cát hiện đang được phát triển và được kỳ vọng sẽ tiếp nối câu chuyện còn dang dở của Paul Atreides sau những sự kiện trong Xứ Cát: Phần Hai.
Nếu Xứ Cát là câu chuyện về sự trỗi dậy của một vị cứu tinh, thì Cứu tinh Xứ Cát lại đặt ra một câu hỏi khó khăn hơn nhiều: điều gì xảy ra sau khi lời tiên tri đã trở thành hiện thực?
Nhiều năm sau khi trở thành Hoàng đế của đế quốc liên hành tinh và vị tiên tri được hàng tỷ người tôn thờ, Paul Muad'Dib vẫn không tìm thấy sự bình yên. Quyền lực tuyệt đối không mang đến tự do. Trái lại, nó khiến chàng ngày càng bị mắc kẹt trong những âm mưu chính trị, những cuộc tranh đoạt quyền lực và cả những hệ quả từ chính cuộc thánh chiến được tiến hành dưới danh nghĩa của mình.
Đây là cuốn tiểu thuyết mà nhiều độc giả lâu năm xem là bước ngoặt quan trọng nhất của toàn bộ thiên sử thi Xứ Cát. Frank Herbert không viết một câu chuyện về chiến thắng. Ông đặt dưới ánh đèn những mặt tối của quyền lực, đức tin, chủ nghĩa anh hùng và cái giá mà một cá nhân phải trả khi bị biến thành biểu tượng của cả một nền văn minh.
Đạo diễn Denis Villeneuve từng chia sẻ:
«"Trong toàn bộ series, đây là cuốn tôi yêu thích nhất, vượt xa những cuốn còn lại. Một cuốn sách u tối mà tuyệt đẹp, kể về Paul và Chani khi họ phải vật lộn với tình yêu của mình dưới gánh nặng của quyền lực lẫn áp lực từ cả thế giới xung quanh; về nỗ lực của Paul để thoát khỏi vòng xoáy bạo lực."»
Frank Herbert (1920–1986) là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của văn học khoa học viễn tưởng thế kỷ XX. Khởi đầu với Xứ Cát vào năm 1965, ông đã xây dựng nên một thiên sử thi trải dài sáu tập, gồm Xứ Cát, Cứu tinh Xứ Cát, Hậu duệ Xứ Cát, Thần đế Xứ Cát, Những kẻ dị giáo Xứ Cát và Tổng viện Xứ Cát. Với những suy tưởng vượt thời đại về sinh thái học, tôn giáo, chính trị, quyền lực và sự tiến hóa của loài người, bộ sách đã trở thành một trong những công trình văn chương có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử khoa học viễn tưởng.
Song song với việc tái bản Cứu tinh Xứ Cát, Nhã Nam cũng đang gấp rút hoàn thiện Hậu duệ Xứ Cát (Children of Dune) và dự kiến phát hành vào tháng 7 tới.
Trong khi chờ đợi những dự án điện ảnh mới của vũ trụ Dune, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để trở lại Arrakis, hoặc lần đầu tiên khám phá chương tiếp theo trong số phận đầy bi kịch của Paul Muad'Dib.