
CÂU CHUYỆN VỀ HOA CÚC TRẮNG
Ngày xưa ở một xóm nọ rất vắng người chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Người cha đã qua đời từ khi cô bé mới lọt lòng, để lại hai mẹ con sống trong ngôi lều cũ nát. Hai mẹ con phải làm việc rất vất vả để kiếm miếng ăn sống qua ngày.
Đến mùa thu, người mẹ vì lao lực nên đã ốm nặng. Bà liền gọi con gái tới và nói:
"Con hãy đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ."
Bất chấp trời lạnh như cắt da cắt thịt, cô bé vẫn cố gắng chạy đi tìm thầy thuốc. Trên đường, cô bé thấy một cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ già hỏi:
"Này cháu! Cháu đi đâu mà vội thế?"
Mặc dù đang rất vội nhưng cô bé vẫn dừng lại trả lời lễ phép:
"Dạ thưa cụ, mẹ cháu đang ốm nặng nên cháu phải đi tìm thầy thuốc ạ."
Cụ già đáp:
"Ta chính là thầy thuốc đây! Cháu hãy dẫn ta đến chỗ mẹ cháu để ta chẩn bệnh."
Cô bé mừng rỡ dân cụ già về nhà khám cho mẹ. Sau khi bắt mạch xong, cụ già nói:
"Bệnh tình của mẹ cháu hiện giờ đang rất nặng nhưng ta sẽ cố gắng hết sức chữa trị. Bây giờ cháu hãy vào rừng tìm một bông hoa màu trắng mọc dưới gốc cây đa to nhất, hái nó về đây!"
Vì thương mẹ nên cô bé chạy một mạch vào rừng như lời ông cụ bảo. Cô cứ đi mãi. Vừa khi đôi chân nhỏ bẻ đã mỏi nhừ không thể đi được nữa thi cô đến được cây đa mà cụ già nhắc tới. Dưới gốc cây có bông hoa màu trắng như tuyết. Cô hái bông hoa đó rồi chạy một mạch về nhà.
Bỗng, giọng nói của cụ già văng vẳng bên tai cô bé:
"Bông hoa đó có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sẽ sống được bấy nhiêu ngày."
Thế là cô bé bắt đầu đếm. Một cánh, hai cánh, ba cánh... hai mươi cánh. Chắng lẽ mẹ của cô chỉ có thể sống 20 ngày nữa thôi sao? Sau một hồi suy nghĩ, cô bé nảy ra một sáng kiến. Cô xé nhẹ từng cánh hoa lớn ra thành nhiều cánh nhỏ. Thế là từ hai mươi cánh hoa, giờ đây bông hoa có hàng nghìn, hàng vạn cánh.
Cô bé cảm bông hoa trên tay và chạy thật nhanh về nhà. Cụ già chờ cô ở cửa. Nhìn thấy cô, cụ nói:
"Mẹ cháu đã khỏe mạnh trở lại rồi. Đó chính là phần thưởng của cháu đấy, cô bé hiếu thảo ạ."
Kể từ đó, cứ vào mùa thu, loài hoa này lại nở rộ.
Người đời sau đã đặt tên cho loài hoa này là hoa cúc trắng.