Cánh cổng sát nhân của Higashino Keigo sắp lên màn ảnh rộng

Ngày đăng: 09/04/2026
Feature image


Tiểu thuyết Cánh cổng sát nhân (殺人の門) của Higashino Keigo vừa được tái bản dưới dạng ấn bản mới (tại Nhật Bản) sau 20 năm kể từ lần phát hành đầu tiên năm 2006, đồng thời phiên bản điện ảnh cũng chính thức được xác nhận, dự kiến ra rạp trên toàn Nhật Bản vào đầu năm 2027.
Khác với những tác phẩm mang hơi ấm nhân văn quen thuộc như Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya hay Bí mật của Naoko, Cánh cổng sát nhân được xem là tác phẩm đậm chất trinh thám và nhiều mới mẻ của cha đẻ Phía sau nghi can X. Thay vì đặt câu hỏi kẻ gây án là ai, lần này Higashino Keigo muốn cùng độc giả khám phá những xung đột nội tâm của con người khi đứng giữa lằn ranh thiện và ác.
Câu chuyện bắt đầu từ thời thơ ấu của Tajima Kazuyuki, cậu bé bị người bạn cùng lớp tên Kuramochi Osamu lôi kéo vào những rắc rối đầu tiên. Kể từ đó, những biến cố liên tiếp ập xuống gia đình Tajima: tin đồn ác ý, phòng khám vắng khách, người cha ngoại tình rồi suy sụp, gia đình tan vỡ. Và cứ mỗi lần cuộc đời Kazuyuki chạm đáy, Kuramochi lại xuất hiện như một bóng ma, lừa gạt và phá tan những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà chàng trai tội nghiệp phải cố gắng lắm mới có được.
Đọc Cánh cổng sát nhân, độc giả bước vào một mê cung rối rắm của nội tâm và lương tri, với sự giằng co dai dẳng của thiện và ác. Dù mạch truyện kéo dài hàng chục năm, cách sắp xếp tình tiết của tác giả rất khéo léo, các chi tiết đan cài vào nhau chặt chẽ mà không để lộ sơ hở.
Được xem là tác phẩm "gai góc nhất" trong sự nghiệp Higashino Keigo, Cánh cổng sát nhân đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: liệu một người lương thiện, sau tất cả những gì bị dồn ép, có thể bước qua cánh cổng của tội ác hay không? Ấn bản tiếng Nhật mới được chia thành hai tập và phát hành bởi KADOKAWA. Thông tin về diễn viên và đoàn làm phim cho bản điện ảnh vẫn chưa được tiết lộ.

Sách gợi ý

Sách gợi ý