Thời đại này, tin tức lan nhanh chóng mặt nhờ mạng xã hội, thông qua chữ viết, hình ảnh, video. Dẫu chữ viết, hình ảnh hay video đó chỉ phản ánh một góc nhìn, một quan điểm, một khía cạnh, nhưng chỉ cần đánh trúng "điểm đau" của cộng đồng, lập tức dân mạng dậy sóng, ủng hộ hoặc phẫn nộ, chỉ qua nút like, share, bình luận. Hành động ấy, đôi khi biến một nhân vật bình thường trở nên nổi tiếng, một hành động đơn giản lại được ca tụng hết lời, cũng có khi khiến một người thân bại danh liệt, khiến một tổ chức bên bờ sụp đổ, hoặc khiến những người chẳng liên quan gì bị vạ lây.
Kỷ nguyên này, sự phẫn nộ lên ngôi, ai cũng tự cho mình quyền lên tiếng về bất cứ vấn đề gì, trong bất cứ lĩnh vực nào, hay về bất cứ con người nào. Người nào cũng nhân danh công lý để phán xét và bình luận, ai cũng cho mình công bằng và chính trực khi đưa ra đánh giá, thế nhưng tâm lý chung của con người vốn khó chấp nhận những kết quả mà bản thân họ không mong muốn, dù kết quả ấy đã được bảo chứng bởi cơ quan thực thi pháp luật. Vậy nên chỉ cần một ai đó châm ngòi, lửa bùng lên, thế là một làn sóng phẫn nộ bùng phát, trong bất cứ lĩnh vực nào, như một cách để con người giải tỏa những ẩn ức dồn nén bấy lâu vậy.
Những lời trên đây, vốn được mình tóm gọn lại sau khi đọc cuốn sách "Kỷ nguyên phẫn nộ" của Karthik Ramanna, một trong những cuốn sách hay nhất trong mảng sách Kinh doanh do Forbes bình chọn.
Đọc xong sách, cộng thêm bản thân đã trải qua một số sự vụ và qua quan sát các vụ việc đang diễn ra hằng ngày, anh chị em bạn bè nếu thấy tự dưng mình biến mất trên mạng xã hội cũng đừng bất ngờ nhé, vì khi ấy mình sẽ inbox, gọi điện trao đổi công việc riêng thôi.
MẠNH SƠN